Thấp thỏm bên bờ sạt lở
Người dân thôn 19, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng đang từng ngày, từng giờ lo lắng vì đất ven sông ngày càng sạt lở. Trước đây, một số hộ dân mất đất, mất nhà phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Người ở lại thì mất ăn mất ngủ vì đất cứ thế trôi xuống sông.

Một bờ sông dài ở thôn 19 bị sạt lở nghiêm trọng
Thôn 19, xã Đạ Tẻh 2 hiện có 84 hộ, trên 240 nhân khẩu. Bà con sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp bên bờ sông Đạ Huoai. Trước đây bà con thuộc xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, năm 1999 thôn được thành lập và thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, tạo thành hàm ếch
Tình trạng sạt lở bờ sông xuất hiện từ năm 1995, khi đó 5 hộ dân đã bị mất nhà, mất đất. Gia đình ông Trần Quang Hải và bà Nguyễn Thị Niên cho biết rằng gia đình mình bị sạt lở mất 1 ngôi nhà và khoảng 1ha đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết khu vực sạt lở này trước đây gia đình vẫn trồng bưởi da xanh
Vợ chồng ông bà phải vay mượn để mua một mảnh đất cao ráo hơn trong thôn để sinh sống. Còn các gia đình còn lại thì phải chuyển đi địa phương khác sinh sống, có người phải về quê cũ ở các tỉnh phía Bắc nước ta.

Đường phục vụ sản xuất nông nghiệp ven bờ sông của các hộ dân bị sạt lở
Ông Lê Hồng Khanh, Trưởng thôn 19 cho biết: Từ ngày thành lập thôn đến nay, theo khảo sát từ các gia đình thì diện tích đất bị sạt lở đã hơn 20ha. Bà con trong thôn vô cùng lo lắng và đã kiến nghị nhiều năm lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có phương án nào để chống lại nạn sạt lở bờ sông.

Sầu riêng của bà con nông dân bị sạt lở trôi xuống sông
Hiện nay, sạt lở đã ảnh hưởng đến khoảng 15 hộ dân đang sinh sống và có đất canh tác ven sông. Trung bình mỗi năm các hộ dân mất khoảng 500m2 đến 2.000m2 đất canh tác nông nghiệp do tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Đất, cây cối trôi xuống sông từng ngày
Ông Nguyễn Văn Minh, một hộ dân có nhà và đất ven sông cho biết: Mỗi năm đất của nhà tôi bị sạt lở khoảng nửa sào. Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và diễn ra nhanh hơn vì đất đã mất chân, tạo thành hàm ếch.

Đầu tư, chăm sóc nhưng người dân đành ngậm ngùi vì đất vườn bị mất dần
Ông Nguyễn Văn Hiến là người mua đất để trồng sầu riêng ở thôn 19 vô cùng lo lắng vì mỗi năm từng hàng sầu riêng lại trôi xuống sông. Đất mất, cây mất, tiền đầu tư cũng mất vì sạt lở.

Nhà kho nông nghiệp ở thôn 19 đã bị sạt lở đến chân
Ông Phùng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 cho biết: Hiện chính quyền địa phương đang khảo sát diện tích đất nông nghiệp của bà con tại thôn 19 bị sạt lở để tiến hành đánh giá và có những phương án cụ thể để phòng, chống nạn sạt lở bờ sông.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thap-thom-ben-bo-sat-lo-388352.html