Thật đáng khen

Tối 22-11, bà Hà sang chơi nhà bà Phương, là bạn thuở thiếu thời. Chuyện vãn thì bà Phương bật tivi để hai người cùng xem phim. Bấm điều khiển mấy lần mà tivi vẫn không lên, bà Phương liền gọi con trai vào xem giúp.

Anh con trai phát hiện điều khiển đã hết pin nên thay đôi pin mới. Đang dở bát cơm, anh quay lại bàn ăn mà quên không dọn đôi pin cũ. Thấy vậy, bà Phương liền gọi cháu nội:

- Khoa ơi, cháu vứt giúp bà đôi pin với.

Bé Khoa chạy tới nhưng không vứt pin vào sọt rác mà cho vào một chiếc túi ni lông nhỏ. Bà Phương nhẹ nhàng hỏi:

- Làm gì vậy cháu? Sao cháu không vứt luôn cho gọn?

Bé Khoa liền giải thích:

- Tuần trước lúc đi chợ với mẹ, cháu thấy ông Lâm, Tổ trưởng tổ dân phố treo cái hộp nhựa ở đầu ngõ nhà ta và dặn mọi người từ nay có pin không còn sử dụng được thì gom lại, cho vào hộp. Ông Lâm còn ghi biển thông báo ở đó nữa cơ. Cháu thấy lạ nên đã hỏi cô giáo. Cô giáo bảo, pin thuộc nhóm rác thải nguy hiểm nên cần thu gom và xử lý riêng để tránh ô nhiễm môi trường. Từ giờ nhà mình cũng để pin hết vào đó bà nhé.

Bà Phương mỉm cười gật đầu. Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng rất vui vì cháu bà Phương tuy mới học lớp 2 nhưng đã biết quan sát, học hỏi và có ý thức bảo vệ môi trường.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/that-dang-khen-725698.html