'Thay áo mới' cho những điểm trường giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn xanh thẳm, những điểm trường cheo leo trên sườn núi lặng lẽ nép mình trong mây. Ở đó, con chữ đến với học trò nhỏ bằng sự nhẫn nại yêu thương của thầy cô. Không điện lưới, chưa sóng wifi, điện thoại chập chờn; đường đến lớp chỉ là lối mòn trơn trượt; bàn ghế cũng bạc màu theo năm tháng.

Điểm trường thôn 1B dần hoàn thiện với sự chung tay của nhiều nhóm thiện nguyện. Ảnh: SONG THANH

Điểm trường thôn 1B dần hoàn thiện với sự chung tay của nhiều nhóm thiện nguyện. Ảnh: SONG THANH

Bằng tình yêu dành cho vùng cao, nhiều bạn trẻ trong các đội nhóm thiện nguyện Đà Nẵng vượt dốc, băng rừng... làm mới lại những điểm trường cũ kỹ xuống cấp, thắp sáng hy vọng đến trường của các em nhỏ.

Thắp lên ánh sáng hy vọng

Điểm trường thôn 1B (xã Trà Ka cũ, nay là xã Trà Giáp) được 30 hộ đồng bào Ca Dong chung tay dựng nên vào năm 2021. Vì kinh phí hạn hẹp, lớp học ban đầu chỉ là vài tấm ván ghép tạm, mái lợp đơn sơ.

Làng 1B bao đời nay vẫn chưa có điện. Sau 6 giờ tối, cả không gian chìm vào màn đêm đặc quánh. Chứng kiến cảnh học trò thiếu thốn đủ bề nơi điểm trường heo hút, cô giáo Nguyễn Thị Ánh không khỏi trăn trở. Những vách ván xiêu vẹo, góc lớp tối om khi chiều xuống… thôi thúc cô ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về mái trường trên đỉnh đồi.

Từ những dòng chia sẻ mộc mạc trên mạng xã hội, cô Ánh chỉ mong nhận được thêm chút yêu thương để sửa sang phòng học, để các em có nơi học hành bớt chật vật. Từ những lượt chia sẻ, nhiều “nhân duyên” tìm về với ngôi trường nhỏ.

Trong hành trình làm mới ngôi trường nhỏ trên đỉnh đồi, trước hết phải kể đến tấm lòng của các bạn trẻ từ Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn - đoàn thiện nguyện đầu tiên đặt chân lên nóc với mong muốn góp sức cho con chữ vùng cao. Không quản đường xa, họ trực tiếp khảo sát, mua sắm bàn ghế mới, trao quà và nấu bữa ăn ngon cho học sinh.

Nhân duyên tiếp tục được nối dài. Cuối năm 2024, anh Hồ Hoàng Liêm cùng CLB Thiện nguyện Nụ Cười Hồng chọn thôn 1B và điểm trường làm nơi thực hiện công trình thắp sáng mang ánh điện đầu tiên lên đỉnh đồi.

Niềm vui ấy tiếp tục khi dịp Tết 2026, CLB Những người bạn Đà Nẵng tìm đến điểm trường. Các thành viên cùng nhau sơn lại từng mảng tường, vách gỗ đã bạc màu, gia cố lại nền lớp học, chỉnh trang lại không gian để ngôi trường thêm vững chãi, khang trang hơn. Những phần quà nhỏ được trao tận tay các em và bà con như mang theo cả hơi ấm mùa xuân giữa đại ngàn.

Ân tình với thầy trò vùng cao

Một lần trở lại với hoạt động thiện nguyện tại xã Trà Linh, chị Lê Thị Thu Vân và anh Nguyễn Chương Thịnh (cùng nhóm thiện nguyện Những người bạn Hội An - Đà Nẵng) đã không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến tình trạng xuống cấp của điểm trường nóc Long Riêu, thôn 6.

Sau những mùa mưa lũ, sạt lở liên tiếp, nhiều mảng tường của lớp học đã bong tróc loang lổ, nền đất ẩm thấp, bàn ghế hư hỏng, xiêu vẹo. Giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ, ngôi trường nhỏ như oằn mình chống chọi với thời gian và sự khắc nghiệt của tự nhiên.

Chị Thu Vân chia sẻ: “Nhìn các em ngồi học trên những bộ bàn ghế đã mục, tường lớp bong tróc, chúng tôi thật sự không đành lòng. Ở vùng cao, để có một điểm trường đã khó, giữ cho điểm trường ấy đủ an toàn và tươm tất lại càng khó hơn. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để các em có nơi học tập khang trang, ấm áp hơn.”

Từ sự trăn trở ấy, chị Vân cùng anh Thịnh đã kết nối nguồn lực sơn sửa lại toàn bộ lớp học, gia cố những vị trí hư hỏng, thay mới bàn ghế. Từng mảng tường được khoác lên màu sơn mới, từng góc lớp được dọn dẹp sạch sẽ. Không dừng lại ở việc cải tạo cơ sở vật chất, đoàn còn trao tặng 140 suất quà cùng dụng cụ học tập cho các em học sinh.

Tiếp nối hành trình sẻ chia, nhóm chị Vân và anh Thịnh chung tay thực hiện một phần việc thiết thực tại điểm trường nóc Ông Yên (xã Trà Leng). Trước đây, sân trường chỉ là nền đất đỏ, nắng bụi mù, mưa lầy trơn trượt; giờ ra chơi, các em né bùn, nhiều khi té ngã. Từ nguồn kinh phí 25 triệu đồng do nhà hảo tâm đóng góp, đoàn đã đổ bê tông sân trường, bà con trong nóc cũng góp sức thi công.

Nóc Ông Vang bừng sáng ánh điện khi được CLB Sức Trẻ lắp đặt. Ảnh: SONG THANH

Nóc Ông Vang bừng sáng ánh điện khi được CLB Sức Trẻ lắp đặt. Ảnh: SONG THANH

Không ánh sáng, điểm trường nóc Ông Vanh (xã Trà Leng) bao năm chìm trong bóng tối. 35 hộ dân đồng bào Mơ Nông nơi đây đã quen với cuộc sống không điện, không ánh đèn, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào ánh lửa bập bùng giữa căn nhà đơn sơ.

Thấu hiểu điều đó, CLB Thiện nguyện Sức trẻ Đà Nẵng đã quyết định mang ánh sáng lên với nóc Ông Vanh bằng việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho điểm trường.

Ngôi trường nhỏ trên đỉnh đồi vẫn còn giản dị, nhưng ẩn chứa trong đó biết bao tấm lòng âm thầm nâng đỡ. Và hơn cả một công trình, điều còn lại chính là hành trình yêu thương vẫn đang tiếp diễn. Giữa đại ngàn lộng gió, những ước mơ vẫn được gìn giữ bằng trái tim ấm nóng của tuổi trẻ Đà Nẵng để từ nền móng nghĩa tình hôm nay, ngày mai sẽ nở hoa một ngôi trường vững chãi hơn.

SONG THANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thay-ao-moi-cho-nhung-diem-truong-giua-dai-ngan-3328082.html