Thầy cô gieo hạt mầm tri thức và sự tử tế cho học sinh

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Yên Hòa, Hà Nội) mang thông điệp về nuôi dưỡng hạt mầm tri thức.

Sáng 5/9, hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước, thầy và trò Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Yên Hòa (Hà Nội) cùng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 với không khí rộn ràng, phấn khởi với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Triết lý giáo dục của nhà trường là: "Tri thức giúp con người thành công, nhưng giá trị sống giúp con người được tin yêu và tôn trọng". Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà là mảnh đất nuôi dưỡng nhân cách và vun đắp các giá trị cốt lõi.

Học sinh là những "hạt mầm" tự do vươn lên đón ánh sáng, phát triển đúng năng lực, cá tính và ước mơ của riêng mình mà không cần phải trở thành bản sao của bất kỳ ai. Thầy cô và cha mẹ là “mảnh đất màu mỡ” âm thầm nuôi dưỡng, đồng hành bền bỉ bằng tình yêu thương và sự dẫn đường cho các em.

Màn trống hội tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Lương Thế Vinh.

Màn trống hội tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Lương Thế Vinh.

Tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 chính thức được cất lên.

Tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 chính thức được cất lên.

Cô Văn Thùy Dương chia sẻ cảm xúc và nhắn nhủ nhiều lời khuyên ý nghĩa tới các em học sinh trong ngày khai trường.

Tại buổi lễ, nhà trường chào đón thế hệ học sinh mới ở khối 6 & khối 10 nhằm tiếp thêm sự hứng khởi, tự tin và niềm tin yêu cho các em khi bước qua cánh cổng trường để gia nhập đại gia đình Trường Lương Thế Vinh.

Định hướng giáo dục học sinh hướng tới những “trái ngọt” đẹp nhất của một con người: Trung thực – Tử tế – Trách nhiệm – Tôn trọng – Kỷ luật – Khát vọng – Nhân hậu. Nhà trường luôn tôn vinh vai trò đồng hành thầm lặng của phụ huynh và thầy cô; nhấn mạnh tinh thần tự lập, ý chí tự vươn lên của mỗi học sinh.

Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là màn xếp hình tương tác thực cảnh “Cái cây trưởng thành”. Thầy cô và phụ huynh đội nón nâu, xếp hình thành “Mảnh đất” vững chãi từ phía dưới. Học sinh hóa thân thành thân cây, cành lá vươn lên và hoàn thiện một “cây đời” sum suê.

Cây đời tri thức được nuôi dưỡng bằng sự tử tế, trung thực, tôn trọng, kỷ luật, khát vọng, nhân hậu, trách nhiệm.

Cây đời tri thức được nuôi dưỡng bằng sự tử tế, trung thực, tôn trọng, kỷ luật, khát vọng, nhân hậu, trách nhiệm.

Cây đời được nuôi dưỡng từ những mảnh đất tốt và màu mỡ từ sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Cây đời được nuôi dưỡng từ những mảnh đất tốt và màu mỡ từ sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Một câu chào cha mẹ/ông bà, một cái ôm trước khi ra khỏi nhà - Một hành động cúi đầu chào thầy cô và khách đến chơi - Một lời xin lỗi khi thấy mình sai - Một sự tha thứ khi người khác có lỗi với mình - Một lời nói trung thực - Một hành động tử tế - Một lần biết nhận trách nhiệm -Một lần biết đứng dậy sau thất bại. Những điều tưởng như rất nhỏ lại âm thầm tạo nên một con người... Đó chính là giáo dục.

"Một năm học mới, một hành trình mới lại bắt đầu. Mong cha mẹ tiếp tục là mảnh đất yêu thương. Mong thầy cô tiếp tục là những người vun trồng và dẫn đường. Các em hãy tự mình vươn lên, lớn lên bằng tri thức, bằng lòng tử tế, bằng trách nhiệm và khát vọng để một ngày khi bước ra khỏi cánh cổng trường, các em có thể tự hào nói rằng: “Mình đã lớn lên từ một mảnh đất thật tốt”, cô Văn Thùy Dương gửi gắm.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-co-gieo-hat-mam-tri-thuc-va-su-tu-te-cho-hoc-sinh-post790559.html