Thầy cô làm đẹp lớp đón học sinh trở lại trường

Còn 7 ngày nữa là đến lễ khai giảng năm học mới. Thời điểm này hầu hết các trường học đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, hạ tầng để đón học sinh trở lại trường.

Tại huyện miền núi Ba Vì, do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên các giáo viên ở đây đã tự tay trang trí trường lớp với mong muốn mang lại những niềm vui, điều mới mẻ cho học trò của mình trong năm học mới.

Dù không gian lớp học được trang trí từ trước kỳ nghỉ hè vẫn còn mới, nhưng các cô giáo ở Trường Mầm non Minh Châu, huyện Ba Vì vẫn quyết định làm một không gian mới để chào đón trẻ đến trường vào 5/9 tới.

Các giáo viên tự tay trang trí trường lớp với mong muốn mang lại những niềm vui, điều mới mẻ cho học trò.

Các giáo viên tự tay trang trí trường lớp với mong muốn mang lại những niềm vui, điều mới mẻ cho học trò.

Bà Phương Thị Kiều - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Châu – Xã Minh Châu – Huyện Ba Vì chia sẻ: “Nhà trường đã mua các đồ dùng, đồ chơi về và các cô cũng lên ý tưởng của mình để trang trí theo từng chủ đề sự kiện. Các cô sử dụng những gam màu rực rỡ nhất, xinh tươi nhất để trang trí lớp học cho các con với chủ đề là chuẩn bị đón con đến trường nhằm giúp các con đi học với niềm hạnh phúc nhất.”

Mỗi một lớp học được trang trí với chủ đề và màu sắc khác nhau. Không những thế, các cô giáo ở đây còn tự tay làm những con vật, hình thù đáng yêu để làm quà tặng năm học mới cho các bé.

Mỗi một lớp học được trang trí với chủ đề và màu sắc khác nhau.

Mỗi một lớp học được trang trí với chủ đề và màu sắc khác nhau.

Trường Mầm non Minh Châu có 16 lớp học, trong đó 13 lớp vẫn ở khu nhà cũ. Và các cô giáo ở đây đã vẽ lên những bức tường để làm cho những lớp học cũ trở nên khang trang hơn.

Các cô giáo ở đây đã vẽ lên những bức tường để làm cho những lớp học cũ trở nên khang trang hơn.

Các cô giáo ở đây đã vẽ lên những bức tường để làm cho những lớp học cũ trở nên khang trang hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Nam - Trường Mầm non Minh Châu – Xã Minh Châu – Huyện Ba Vì cho hay: “Đội ngũ giáo viên chúng tôi rất cố gắng để làm sao xây dựng môi trường lớp học cho các con được khang trang, sạch đẹp và an toàn nhất bằng việc các cô đi lao động, đi trang trí lớp học. Từ những bìa carton, những tờ giấy hỏng, chúng tôi cũng cố gắng tận dụng để tạo những bức tranh thật đẹp dán vào bức tường đã cũ, mốc hỏng nhằm thu hút các con muốn được đi học.”

Ở xã đảo Minh Châu còn nhiều khó khăn, nên việc chuẩn bị cho năm học mới đều do các thầy cô tự tay làm. Từng góc nhỏ đều chỉn chu. Sự yêu trò mến trường của những giáo viên xã đảo đã giúp cho những lớp học ở đây khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón năm học mới như những ngôi trường ở Hà Nội.

Ánh Nguyệt

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thay-co-lam-dp-lop-don-hoc-sinh-tro-lai-truong-262123.htm