Thấy con chạy bộ khỏe ra, mẹ 72 tuổi thử sức với cự ly 5km và cái kết

Rời quê vào Nha Trang chăm cháu, thấy con chăm chỉ rèn luyện thể thao, chạy bộ, 'bà ngoại' 72 tuổi cũng tham gia, được nhiều người cổ vũ.

Rời quê, theo con gái út vào thành phố biển

Sinh ra ở thành phố hoa phượng đỏ nhưng bà Vũ Thị Ánh Tuyết (72 tuổi) chọn rời quê hương theo con gái út vào Nha Trang (Khánh Hòa) sinh sống. 13 năm xa nhà, bà Tuyết không nguôi nỗi nhớ quê, nhớ mái nhà xưa ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) - nơi gia đình con gái lớn của bà đang sinh sống.

Thương cả hai con, muốn ở bên các con những ngày tháng con sinh nở vất vả nhưng người mẹ chỉ có một lựa chọn. Cuối cùng, bà quyết định vào Nha Trang đồng hành cùng con gái út.

Bà chia sẻ: "Con gái út lấy chồng xa, nhà chồng ở tận Đắk Lắk. Con rể là bộ đội đóng quân xa, ít khi được về nhà. Mọi việc gia đình, con gái tôi đảm đương hết. Xót con, tôi quyết định rời quê vào Nha Trang sinh sống, chăm các cháu đỡ đần cho con, để con yên tâm làm việc".

Bà Tuyết theo con gái vào Nha Trang sinh sống

Bà Tuyết theo con gái vào Nha Trang sinh sống

Thời gian đầu, bà Tuyết cảm thấy có chút cô đơn, trống trải, nhớ quê hương. Nhưng sau vài tháng, được gần con, gần cháu, có xóm giềng, bà cũng cảm thấy được an ủi phần nào, nỗi nhớ nhà cũng vơi bớt.

Khí hậu ở Nha Trang mát mẻ, trong lành, có biển, đồ ăn ngon... nên bà cũng thích ứng nhanh và hiện tại cảm thấy rất yêu mến nơi đây.

Chị Diệu Quỳnh - con gái bà Tuyết - rất thương mẹ. Biết mẹ xa quê buồn, chị cố gắng bù đắp tình cảm cho mẹ. Dù sao bà cháu, mẹ con được ở gần nhau mới là điều quý giá hơn cả.

"Chồng tôi là bộ đội, một tháng về được khoảng 4 ngày. Mẹ thương tôi bầu bí, một mình lo mọi việc nên từ khi tôi mang bầu mẹ đã vào đây đỡ đần con gái. Hiện con tôi đã lớn, đứa học lớp 4, đứa học lớp 6 nên mẹ cũng nhàn hơn. Có mẹ ở nhà chăm lo cơm nước, nhà cửa nên tôi cũng yên tâm đi làm", chị Quỳnh chia sẻ.

Tuổi 72 chạy bộ 5km mỗi sáng

Chị Quỳnh cho biết, mẹ chị thường dậy vào lúc 5h sáng để giúp con gái chuẩn bị đồ ăn cho các cháu. Khi các con, cháu ra khỏi nhà cũng là lúc bà được rảnh rang.

Bà ngoại 72 tuổi tham gia giải chạy 5km

Bà ngoại 72 tuổi tham gia giải chạy 5km

Mỗi ngày, bà dành 60 phút để tập thể dục trên máy chạy bộ trong nhà rồi đọc báo, xem tivi. Chiều chiều, bà làm bạn với chiếc xe đạp, đi vòng quanh xóm rèn luyện cơ thể và ngắm cảnh. Bà cải tạo chút đất cạnh nhà thành mảnh vườn trồng rau, hoa...

5 tháng nay, bà Tuyết nghe lời động viên của các con nên tìm đến môn chạy bộ ngoài trời. Mỗi sáng, bà Tuyết đều chạy bộ đoạn đường 5km để rèn luyện sức khỏe.

“Thấy các con đi làm mà vẫn tranh thủ chạy, người cũng khỏe ra nên tôi muốn thử sức. Chạy rồi, tôi thấy mình ăn ngon, ngủ ngon hơn. Thế là ngày nào tôi cũng tranh thủ chạy ra biển, vừa chạy vừa ngắm cảnh. Các con cũng hướng dẫn tôi cách chạy sao để giữ được nhịp thở đều, không đau chân, đau người”, bà chia sẻ.

Vợ chồng chị Quỳnh hay tham gia các giải chạy trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Thấy mẹ chạy được, chị cũng đăng ký cho mẹ và hai con của chị chạy cự ly 5km.

Tháng 5 vừa qua, cả nhà vượt quãng đường hơn 200km từ Nha Trang tới Bình Thuận để tham gia giải chạy Stop and Run Marathon Bình Thuận 2024 diễn ra vào ngày 19/5, trên con đường Bàu Trắng tuyệt đẹp.

“Dù di chuyển quãng đường hơi xa nhưng tôi thấy rất vui, phấn khởi, không mệt mỏi gì. Tôi vẫn đủ sức để tham dự cùng các con, cháu. Tuy lần đầu tiên tham dự, nhưng có sự động viên của các con, lại chạy cùng 2 cháu nên tôi không lo lắng mà còn rất hào hứng.

Vui nhất là trên đường chạy còn nhận được sự cổ vũ của các cháu vận động viên khác. Điều đó giúp tôi thêm phấn khởi. Lần đầu tiên được đeo huy chương sau khi hoàn thành một chặng đường mà trước đây không nghĩ mình có thể làm được, tôi thấy rất vui, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời”, bà nói.

Mỗi ngày bà chạy bộ 5km để rèn luyện cơ thể

Mỗi ngày bà chạy bộ 5km để rèn luyện cơ thể

Bà Tuyết cho biết, trước giờ mình không phải người yêu thể thao, cũng chưa tham gia bộ môn nào. Nhưng từ khi tập chạy đến giờ, bà thấy mình khỏe hơn. Ở tuổi này, bà chỉ tập nhẹ nhàng, duy trì đều đặn mỗi ngày 45 phút đến 1 tiếng.

“Thời gian tới, các con đăng ký cho mẹ tham gia giải nào, tôi sẽ đi chạy giải đó. Việc tham gia chạy này vừa có mục tiêu sức khỏe, lại giống như được đi du lịch vậy. Biết đâu sang năm tôi lại chạy được 10km”, bà hào hứng nói.

Thấy mẹ yêu thích môn chạy bộ, có sức khỏe tốt hơn, vui vẻ hơn, con gái cũng vui lây:

“Tôi rất vui khi thấy mẹ luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe. Ở tuổi của mẹ, tôi không mong gì hơn là mẹ luôn được mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu. Tôi sẽ cố gắng đưa mẹ tham gia thêm các giải gần Nha Trang, tiện công đôi việc đưa mẹ đi du lịch, thư giãn”, chị Quỳnh chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thay-con-chay-bo-khoe-ra-me-72-tuoi-thu-suc-voi-cu-ly-5km-va-cai-ket-2287737.html