Thầy giáo ở Sóc Trăng xếp cờ Tổ quốc bằng 27 giấy chứng nhận hiến máu

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước dấy lên trào lưu (trend) đầy tự hào là xếp hình cờ Tổ quốc bằng những tấm giấy chứng nhận hiến máu. Hưởng ứng trend này, thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng (SN 1984), Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã xếp lá cờ Tổ quốc bằng 27 tấm giấy chứng nhận hiến máu của mình.

Thầy Nguyễn Minh Hoàng xếp cờ Tổ quốc bằng những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của mình - Ảnh: L.X.C

Thầy Nguyễn Minh Hoàng xếp cờ Tổ quốc bằng những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của mình - Ảnh: L.X.C

Nói về việc xếp lá cờ đỏ sao vàng bằng 27 tấm giấy chứng nhận hiến máu, thầy Nguyễn Minh Hoàng, Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy môn Sinh học Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, ngày 28.8, Sở GD-ĐT Sóc Trăng có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện chiến dịch truyền thông "Hướng về lá cờ Tổ quốc" nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Theo Công văn, Sở GD-ĐT Sóc Trăng đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh về kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02.9.1945 - 02.9.2024), triển khai chiến dịch truyền thông "Hướng về lá cờ Tổ quốc" nhằm lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hình ảnh cờ Tổ quốc ghép bằng bằng giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng - Ảnh: L.X.C

Hình ảnh cờ Tổ quốc ghép bằng bằng giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng - Ảnh: L.X.C

Để chiến dịch "Hướng về lá cờ Tổ quốc" được lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc, Sở GD-ĐT Sóc Trăng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện trình chiếu hình ảnh cờ Tổ quốc Việt Nam toàn màn hình trên hệ thống cụm thông tin điện tử, khu trung tâm và màn hình ngoài trời do đơn vị, địa phương quản lý trong khung giờ cố định 5 giờ - 6 giờ sáng ngày 2.9, và lặp lại vào các khung giờ khác nhau trong ngày.

Thầy Nguyễn Minh Hoàng nói: "Trên tinh thần đó, nhất là khi thấy phong trào sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà, trên tường nhà, cài trên màn hình máy tính,... và thấy có người dùng những tấm giấy chứng nhận hiến máu xếp cờ Tổ quốc, tôi nhớ lại mình đã có 27 lần hiến máu và đã có 27 tấm giấy chứng nhận hiến máu. Trên mỗi tờ giấy chứng nhận có một mặt màu đỏ, một mặt màu vàng nên tôi đã ghép 27 tấm giấy chứng nhận này thành lá cờ đỏ sao vàng".

"Tôi bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2010 cho đến nay. Qua việc làm của bản thân, tôi muốn lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc đến các tầng lớp nhân, nhất là giới trẻ; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến mọi người, nhất là các bạn trẻ, về tinh thần hiến máu nhân đạo, hãy hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, bởi vì "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", thầy Hoàng chia sẻ.

Lương Xuân Cao

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thay-giao-o-soc-trang-xep-co-to-quoc-bang-27-giay-chung-nhan-hien-mau-223280.html