Thấy thứ đáng sợ lao về phía mình, cô gái la hét bỏ chạy
Thấy con rắn lao từ trên trần xuống chỗ mình đang đứng, cô gái hét lên kinh hoàng rồi lập tức bỏ chạy ra xa.
Supasorn Chanpordaeng, 25 tuổi, đang thu thập tài liệu từ bàn làm việc của nhà hàng thì nghe thấy tiếng động lạ phía trên mình vào ngày 27/10.
Đoạn clip ghi lại cho thấy, cô nhìn lên trần để tìm nguồn phát ra tiếng động, nhưng con rắn đã lao xuống từ xà nhà.
Supaporn hét lên kinh hoàng, tránh ra chỉ vài giây trước khi con rắn rơi xuống cách cô chỉ vài centimet.
Con rắn làm rơi điện thoại và bút của cô xuống đất khi nó trườn xuống gầm bàn. Những người cứu hộ động vật sau đó đã đến nhà hàng ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan, để bắt sinh con vật này.

Con rắn rơi xuống bàn khiến cô gái sợ hãi bỏ chạy.
Supasorn nói: "Tôi đang đứng làm việc thì con rắn đột nhiên rơi xuống. Đó là một con rắn sọc dưa. Chúng không có độc, nhưng có thể khá nguy hiểm nếu cắn.
Tôi không biết nó đến từ đâu. Có lẽ nó muốn đến nhà hàng để ăn thịt lợn vào bữa trưa. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Giờ đây, khi vào văn phòng, tôi thường ngước lên nhìn trần nhà xem có gì không".
Rắn sọc dưa là một loài rắn không độc, có nguồn gốc từ Nam Á và Đông Nam Á, thường được tìm thấy trong rừng, đồng ruộng và gần khu dân cư. Chúng nổi tiếng với phần đầu màu đồng và thân có hoa văn, chủ yếu ăn các loài gặm nhấm và chim.
Phương Linh (t/h)











