'The Devil Wears Prada' phần 2: Sau 20 năm chờ đợi, liệu có thể tái lập hào quang?
Sau gần 20 năm kể từ phần đầu gây tiếng vang, 'The Devil Wears Prada 2' chính thức trở lại với câu chuyện mới về quyền lực, truyền thông số và ngành thời trang biến động. Trailer mới ra mắt khiến khán giả kỳ vọng bộ phim có thể tái lập sức hút từng tạo nên hiện tượng văn hóa toàn cầu.
Di sản điện ảnh khó vượt qua
Ra mắt năm 2006, “The Devil Wears Prada” nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim giải trí đơn thuần. Tác phẩm được xem như bức chân dung sống động về ngành công nghiệp thời trang, đồng thời phản ánh áp lực nghề nghiệp, tham vọng cá nhân và hành trình tìm kiếm bản sắc của người trẻ.
Bộ phim đạt doanh thu hơn 326 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Anne Hathaway và Emily Blunt. Đặc biệt, vai tổng biên tập Miranda Priestly do Meryl Streep thể hiện đã trở thành hình tượng kinh điển của điện ảnh Hollywood, một người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng nhưng đầy sức hút.
Chính thành công lớn của phần đầu khiến việc thực hiện phần hai luôn được xem là thách thức. Trong nhiều năm, ê-kíp sản xuất tỏ ra thận trọng trước nguy cơ phần tiếp theo làm giảm giá trị của tác phẩm gốc. Tuy nhiên, sự thay đổi của ngành thời trang và truyền thông đã tạo cơ hội để câu chuyện Runway được tiếp tục theo hướng mới.

Dàn diễn viên chính "The Devil Wears Prada 2" tái xuất, gợi lại không khí biểu tượng của phần phim kinh điển. (Ảnh: 20th Century Studios)
Khi câu chuyện chuyển sang thời đại kỹ thuật số
Trailer “The Devil Wears Prada 2” cho thấy bộ phim không còn tập trung vào hành trình trưởng thành của Andy Sachs như phần trước, mà mở rộng sang bức tranh tổng thể về sự biến động của ngành truyền thông và thời trang trong kỷ nguyên số.
Trong phần phim mới, Miranda Priestly phải đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp khi báo chí in ấn suy thoái, còn tạp chí Runway đứng trước nguy cơ mất vị thế trong cuộc cạnh tranh với truyền thông trực tuyến và mạng xã hội.
Andy Sachs quay trở lại Runway với vai trò biên tập viên, đánh dấu bước trưởng thành trong sự nghiệp. Trong khi đó, Emily Charlton - trợ lý từng trung thành với Miranda nay trở thành lãnh đạo một thương hiệu thời trang lớn, nắm quyền kiểm soát ngân sách quảng cáo có thể quyết định số phận tạp chí.
Sự thay đổi vị thế giữa các nhân vật tạo nên xung đột trung tâm, đồng thời phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong ngành sáng tạo hiện đại.

Anne Hathaway trong tạo hình Andy Sachs trưởng thành, đánh dấu sự trở lại với tạp chí Runway. (Ảnh: 20th Century Studios)

Các nhân vật trong phim xuất hiện với phong cách công sở hiện đại, phản ánh xu hướng thời trang đương đại. (Ảnh: 20th Century Studios)
Thời trang, quyền lực và sự trỗi dậy của KOL
Một điểm đáng chú ý của phần hai là việc khai thác các vấn đề mang tính thời sự như văn hóa KOL/KOC, tác động của fast fashion và sự ảnh hưởng ngày càng lớn của truyền thông số.
Nếu trong quá khứ, quyền lực của ngành thời trang nằm trong tay các tổng biên tập và nhà thiết kế danh tiếng, thì hiện nay sức ảnh hưởng lại thuộc về những cá nhân trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Sự thay đổi này không chỉ làm biến đổi thị trường mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị thẩm mỹ và tiêu chuẩn nghề nghiệp.
Thông qua xung đột giữa Miranda, đại diện cho hệ thống truyền thống và thế hệ nhân vật mới, bộ phim có cơ hội mở ra góc nhìn sâu sắc về sự chuyển giao quyền lực trong xã hội đương đại.

Sự trở lại của các nhân vật kinh điển khiến khán giả kỳ vọng phần hai sẽ tiếp nối sức hút của tác phẩm gốc. (Ảnh: 20th Century Studios)
Dàn diễn viên biểu tượng trở lại
Một trong những yếu tố khiến khán giả đặc biệt kỳ vọng là sự tái hợp của bộ tứ Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci. Đây là những gương mặt đã tạo nên linh hồn của thương hiệu “The Devil Wears Prada”.
Bên cạnh đó, phần hai còn bổ sung nhiều gương mặt mới như Lucy Liu, Simone Ashley, Kenneth Branagh và Justin Theroux. Sự xuất hiện của các biểu tượng thời trang như Donatella Versace hay Lady Gaga được xem là bước đi nhằm tăng tính kết nối giữa điện ảnh và ngành công nghiệp thời trang đương đại.

Meryl Streep trở lại vai tổng biên tập Miranda Priestly với phong thái quyền lực quen thuộc. (Ảnh: 20th Century Studios)
Áp lực từ kỳ vọng khán giả
Trong lịch sử Hollywood, không ít phần hậu truyện thất bại khi cố gắng khai thác thành công cũ. “The Devil Wears Prada 2” vì vậy phải đối mặt với áp lực lớn từ khán giả, những người không chỉ mong chờ yếu tố giải trí mà còn kỳ vọng chiều sâu nội dung và tính thời sự.
Phần phim mới cần dung hòa giữa yếu tố hoài niệm và tinh thần đổi mới. Việc khai thác những vấn đề nóng của ngành thời trang như tiêu dùng nhanh hay truyền thông số được xem là hướng đi giúp bộ phim mở rộng đối tượng khán giả.

Những bộ trang phục nổi bật trên phim trường tiếp tục là điểm nhấn đặc trưng của thương hiệu phim. (Ảnh: 20th Century Studios)
Sự chờ đợi kéo dài gần 20 năm đã tạo nên sức nóng đặc biệt cho “The Devil Wears Prada 2”. Bộ phim không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối một thương hiệu điện ảnh thành công mà còn là phép thử cho khả năng thích ứng của những giá trị cũ trong bối cảnh xã hội thay đổi.
Nếu giữ được tinh thần châm biếm sắc sảo và chiều sâu tâm lý nhân vật, những yếu tố từng làm nên sức hút của phần đầu, phần hai hoàn toàn có cơ hội trở thành hiện tượng văn hóa mới của màn ảnh năm 2026.
Dự kiến ra rạp vào ngày 1/5/2026, “The Devil Wears Prada 2” đang được xem là một trong những tác phẩm được mong đợi nhất năm, không chỉ với người yêu điện ảnh mà còn với những ai quan tâm đến sự chuyển mình của ngành công nghiệp thời trang và truyền thông toàn cầu.














