The Telegraph: Cơ quan tình báo Israel thuê điệp viên Iran ám sát lãnh đạo Hamas

Tờ The Telegraph dẫn nguồn tin rằng cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã thuê các điệp viên an ninh Iran đặt bom vào nơi lưu trú của lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Iran.

Tờ The Telegraph ngày 2-8 dẫn lời hai quan chức Iran rằng cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã thuê các điệp viên an ninh Iran đặt bom vào tòa nhà lãnh đạo chính trị Hamas - ông Ismail Haniyeh lưu trú tại Iran.

Theo nguồn tin, kế hoạch ban đầu của Mossad là ám sát ông Haniyeh khi ông này đến Tehran dự đám tang của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hồi tháng 5.

Tuy nhiên, chiến dịch này không thể thực hiện do có quá đông người bên trong tòa nhà và khả năng thất bại rất cao.

Các điệp viên sau đó đã thay đổi kế hoạch ám sát thành đặt thiết bị nổ trong ba căn phòng tại nhà khách của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở phía bắc thủ đô Tehran - nơi ông Haniyeh có thể lưu trú lại.

Các quan chức Iran nói thêm rằng camera hiện trường cho thấy các đặc vụ lén lút di chuyển ra vào nhiều phòng chỉ trong vòng vài phút.

 Lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh (giữa) tại lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 30-7, vài giờ trước khi ông Haniyeh bị ám sát. Ảnh: DW

Lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh (giữa) tại lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 30-7, vài giờ trước khi ông Haniyeh bị ám sát. Ảnh: DW

Sau đó, các đặc vụ này được cho là đã trốn khỏi Iran nhưng vẫn có tay trong để cung cấp thông tin về tình hình trong nước. Đến ngày 30-7, khi ông Haniyeh quay lại Iran dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, các điệp viên đã kích nổ quả bom từ nước ngoài.

“Chắc chắn rằng Mossad đã thuê các điệp viên từ đơn vị bảo vệ Ansar al-Mahdi” - một quan chức IRGC nói với The Telegraph. Đơn vị bảo vệ Ansar al-Mahdi là một đơn vị thuộc IRGC, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các quan chức cấp cao.

“Sau khi điều tra sâu hơn, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều thiết bị nổ trong hai phòng khác. Đây là sự sỉ nhục đối với Iran và là sự vi phạm an ninh nghiêm trọng” - vị quan chức nói thêm.

Một quan chức khác nói với The Telegraph rằng hiện có một màn “đổ lỗi nội bộ” xảy ra tại IRGC sau sự thất bại liên quan cái chết của ông Haniyeh.

Ông Esmail Qaani - chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC - đã triệu tập cuộc họp, chuẩn bị sa thải hoặc xử tử các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

“Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã triệu tập tất cả các chỉ huy nhiều lần trong hai ngày qua, ông ấy muốn có câu trả lời. Đối với ông ấy, giải quyết lỗ hổng an ninh hiện quan trọng hơn là tìm cách trả thù” - quan chức IRGC cho hay.

Theo The Telegraph, IRGC đang đánh giá các lựa chọn trả đũa lên Israel, trong đó, một cuộc tấn công trực tiếp vào Tel Aviv, có sự tham gia của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) và các lực lượng ủy nhiệm khác, là lựa chọn hàng đầu.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/the-telegraph-co-quan-tinh-bao-israel-thue-diep-vien-iran-am-sat-lanh-dao-hamas-post803450.html