Thể thao Thể thao Pep lần đầu đả bại Tuchel tại Anh

Trận cầu giữa nhà ĐKVĐ châu Âu Chelsea với ĐKVĐ xứ sương mù Man City diễn ra đêm 25/9 giờ VN có thể xem là tâm điểm của vòng 6 Premier League.

Jesus ghi bàn duy nhất để khiến Chelsea lần đầu thua trận. Ảnh: Internet

Kể từ khi Tuchel lên nắm quyền tại Chelsea, The Blues trở thành nỗi ám ảnh lớn với Pep Guardiola. Cụ thể, Man City của Pep toàn thua cả Chelsea trong 3 lần đối đầu gần nhất, bao gồm cả trận chung kết Champions League mùa trước. Chính vì thế, chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt quyết tâm cao độ để khiến Chelsea lần đầu nhận thất bại tại mùa giải này.

Rút kinh nghiệm từ trận chung kết Champions League, lần này Rodri đã được Pep cho ra sân ngay từ đầu nhằm bẻ gãy các đợt tấn công của Chelsea. Bên cạnh đó, Laporte cũng kịp trở lại để cùng Dias tạo thành bộ đôi trung vệ án ngữ trước khung thành của Ederson. Về phần đội chủ sân Stamford Brigde, Tuchel đánh giá cao khả năng kiểm soát bóng của City nên đã cho cả 3 tiền vệ trung tâm Kante, Jorginho và Kovacic có tên trong đội hình xuất phát để chống lại tuyến giữa của đội khách.

Bước vào trận đấu, Man City thi đấu cực kì lấn lướt mặc dù không áp đảo quân số ở tuyến tiền vệ. Đội khách cầm bóng đến hơn 70% trong hiệp đấu đầu tiên, khiến Thế Blues phải có cụm về phòng ngự. Tuy nhiên, có vẻ như Tuchel đã dự tính được điều này nên mặc dù bị ép sân nhưng các cầu thủ Chelsea vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh để chống đỡ từng đợt lên bóng của City, từ những pha phối hợp ngắn ở trung lộ cho đến các quả tạt ở 2 biên. Trong khi đó ở tuyến trên, Werner và Lukaku luôn chực chờ để sẵn sàng cho những pha phản công chớp nhoáng. Nhưng đáng tiếc, hàng phòng ngự của đội khách cũng tập trung không kém khiến The Blues không gây được bất kì sóng gió nào về phía khung thành của Ederson. Tóm lại, thế trận trong hiệp 1 diễn ra khá giằng co nhưng cả 2 đội đều không thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

Bước sang hiệp 2, các cổ động viên của Chelsea đã thót tim khi Grealish có pha cứa lòng bằng chân phải đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc ở phút 48. Và đến phút 53, sau rất nhiều nỗ lực hãm thành thì đại diện từ Manchester đã có cho mình bàn mở tỉ số. Từ quả phạt góc ở cánh trái, bóng tìm đến vị trí của Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil có pha che bóng tốt trước khi có cú xoay người dứt điểm rất nhanh. Bóng chạm vào chân của Jorginho rồi đổi hướng khiến Edouard Mendy chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Có được bàn thắng, tâm lí của đội khách trở nên thoải mái hơn nhiều. Hàng loạt cơ hội tiếp tục được đội bóng của Pep tạo ra. Phút 58, Grealish tiếp tục có một cú cứa lòng trong vòng cấm buộc thủ thành Mendy phải trổ hết tài nghệ để cứu thua. 3 phút sau, Gabriel Jesus suýt chút nữa có cho mình cú đúp nếu như Thiago Silva không có mặt đúng lúc để phá bóng ngay trước vạch vôi. Phút 79, Laporte trong một pha tham gia tấn công có cú sút bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột. Đến phút 83, thêm một lần nữa Mendy trổ tài khi chiến thắng Grealish trong tình huống đối mặt.

Trong khi đó, đội chủ nhà tuy đã cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú sút bị chặn bởi Dias của Kovacic ở phút 71 sau nỗ lực cài người của Lukaku.

Chung cuộc, Pep cuối cùng cũng được nở nụ cười trước Tuchel với chiến thắng tối thiểu. Man City qua đó cũng vươn lên bằng điểm với chính Chelsea và tạm xếp thứ 2 với 13 điểm, đẩy Thế Blues xuống vị trí thứ 3. Đây là một sự chuẩn bị rất tốt của City cho cuộc đối đầu với PSG vào giữa tuần sau. Trong khi đó, Chelsea cần nhanh chóng quên đi thất bại này để tập trung cho chuyến làm khách tới sân của Juventus sắp tới.

Kết quả vòng 6 ngày 25/9:

Chelsea 0-1 Man City

Man United 0-1 Aston Villa

Huy Trương

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/pep-lan-dau-da-bai-tuchel-tai-anh-a104905.html