Thêm hai tướng Iran thiệt mạng vì không kích
Tướng Gholamreza Mehrabi và tướng Mehdi Rabbani - hai phó chỉ huy thuộc Bộ tham mưu quân đội Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 14/6.

Tướng Amirali Hajizadeh chụp ảnh trước khi một vệ tinh quân sự của Iran được phóng vào quỹ đạo. (Ảnh: Sepah News)
Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã bổ nhiệm tư lệnh mới cho lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo để thay thế vị tướng thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào sáng sớm 13/6.
Trong một sắc lệnh, ông Khamenei bổ nhiệm ông Majid Mousavi làm chỉ huy lực lượng này, hãng thông tấn Mehr đưa tin.
Chiến dịch tấn công của Israel vào Iran kể từ sáng 13/6 đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, trong đó có một số quan chức quân sự cấp cao.
Theo bản tin của Tasnim, 3 nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.
Các nhà khoa học được xác định là Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari và Saeid Borji.
Trong khi đó, quân đội Israel cho biết chiến dịch không kích của họ vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã loại bỏ 9 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran.
“Trong cuộc không kích của không quân Israel khi triển khai chiến dịch Rising Lion, 9 nhà khoa học và chuyên gia cấp cao, những người thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, đã bị tiêu diệt”, tuyên bố của Israel cho biết.
Tuyên bố cũng nêu tên của những người đã thiệt mạng.
“Việc tiêu diệt họ là một đòn giáng mạnh vào khả năng sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran”, tuyên bố nêu rõ.
Quân đội Israel cho biết chiến dịch không kích của họ được thực hiện dựa trên “thông tin tình báo chính xác mà ban giám đốc tình báo thu thập được”.
Phát biểu sau cuộc họp với tham mưu trưởng quân đội ngày 14/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố Iran sẽ phải "trả giá đắt" vì đã gây hại cho người Israel.
Tuyên bố của ông Katz nhắc tên Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei.
“Nếu ông Khamenei tiếp tục bắn tên lửa vào Israel, Tehran sẽ bị thiêu rụi", ông Katz tuyên bố.
Quân đội Israel xác nhận 7 binh lính của họ bị thương trong cuộc tấn công của Iran bằng tên lửa đạn đạo vào miền trung Israel. Đây là lần đầu tiên Israel xác nhận thiệt hại về người kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch tấn công ngày 13/6.
Hôm nay, Iran cảnh báo Mỹ, Anh và Pháp rằng việc họ hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa của Tehran sẽ khiến các căn cứ và tàu bè của họ trong khu vực trở thành mục tiêu bị tấn công, Mehr dẫn tuyên bố của Chính phủ Iran cho biết.
Giáo hoàng lên tiếng
Hôm nay, Giáo hoàng Leo lên tiếng nói rằng “Không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác”.
“Cam kết xây dựng một thế giới an toàn hơn không có mối đe dọa hạt nhân phải được theo đuổi thông qua các cuộc gặp gỡ tôn trọng và đối thoại chân thành để xây dựng nền hòa bình lâu dài, dựa trên công lý, tình anh em và lợi ích chung”, Giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo. (Ảnh: Reuters)
“Không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác. Tất cả các quốc gia có nghĩa vụ ủng hộ sự nghiệp hòa bình, khởi xướng con đường hòa giải và thúc đẩy các giải pháp đảm bảo an ninh và phẩm giá cho tất cả mọi người”, Giáo hoàng kêu gọi.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thúc giục Israel và Iran ngừng tấn công lẫn nhau và giải quyết bằng ngoại giao.
“Israel bắn phá các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran tấn công bằng tên lửa vào Tel Aviv. Đã đủ leo thang rồi. Đã đến lúc dừng lại. Hòa bình và ngoại giao phải thắng thế”, ông Guterres viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/6.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/them-hai-tuong-iran-thiet-mang-vi-khong-kich-post1751186.tpo