Thêm hy vọng về người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS

Ngày 18/7, các bác sỹ cho biết, một bệnh nhân nam, được gọi là 'bệnh nhân Berlin' tiếp theo, có thể là người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS một cách hiệu quả sau khi được ghép tế bào gốc.

“Bệnh nhân Berlin tiếp theo” có thể là người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS. Ảnh minh họa.

“Bệnh nhân Berlin tiếp theo” có thể là người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS. Ảnh minh họa.

Sự kiện này được công bố trước khi diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 25 về HIV/AIDS được tổ chức tại thành phố Munich của Đức vào tuần tới.

Người đàn ông 60 tuổi mang quốc tịch Đức này được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 2009.

Vào năm 2015, bệnh nhân được ghép tủy xương để hỗ trợ điều trị bệnh bạch cầu (một loại ung thư máu).

Mặc dù sử dụng biện pháp này thì nguy cơ tử vong là 10%, song đây lại được coi là phương thức hữu hiệu để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của người bệnh.

Vào cuối năm 2018, bệnh nhân này ngừng sử dụng thuốc kháng virus - loại thuốc làm giảm tải lượng HIV trong máu.

Các nhà nghiên cứu cho biết gần 6 năm sau, virus HIV không còn tồn tại trong máu của bệnh nhân và cũng không còn dấu hiệu của bệnh bạch cầu.

Christian Gaebler - bác sỹ, nhà nghiên cứu tại bệnh viện đại học Charite ở Berlin, cũng là người đang điều trị cho bệnh nhân nói trên, cho biết, nhóm nghiên cứu không thể khẳng định “hoàn toàn chắc chắn” rằng mọi dấu vết cuối cùng của virus HIV đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, bệnh nhân cảm thấy khỏe và trường hợp này làm dấy lên hy vọng về khả năng chữa khỏi hoàn toàn bệnh HIV/AIDS.

Được biết, trước đó, ông Timothy Ray Brown - còn được biết đến với biệt danh “bệnh nhân Berlin” - là người đầu tiên được tuyên bố khỏi bệnh HIV/AIDS vào năm 2008. Tuy nhiên, vào năm 2020, ông Brown đã qua đời vì một căn bệnh ung thư máu.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/them-hy-vong-ve-nguoi-thu-7-duoc-chua-khoi-hiv-aids-440980.html