Thêm những điều hay

Bên cạnh những ồn ào và cả những điều chưa hay, chưa đúng của cuộc sống, tôi vẫn luôn tin rằng, giữa người với người thì những điều tốt đẹp vẫn còn rất nhiều - ở quanh chúng ta.

Minh họa: Duy Anh

Minh họa: Duy Anh

1. Mới đây, câu chuyện về một người phụ nữ dù đã ly hôn nhưng vẫn đón mẹ chồng ốm đau bệnh tật về nhà để chăm sóc khiến nhiều người cảm phục. Theo thông tin được đăng tải, nhân vật trong câu chuyện tựa như “cổ tích” giữa đời thường ấy là chị Nguyễn Thị Hậu, ở xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi kết hôn, chị Hậu tưởng chừng đã có một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc ấy với chị kéo dài chẳng được bao lâu khi mà người chồng đầu gối tay ấp vì ham chơi nên đã vướng vào nợ nần khiến tài sản trong gia đình lần lượt “đội nón ra đi”. Chưa hết, chị còn phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Sau những đau khổ, tổn thương, chị Nguyễn Thị Hậu quyết định ly hôn và tự mình chăm sóc 4 đứa con nhỏ dại.

Cuộc sống một nách bốn con của một người mẹ trẻ quả thực không dễ dàng. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ, người mẹ ấy đã từng bước trở thành chỗ dựa cho các con của mình. Nhưng điều khiến người xung quanh cảm phục, chính là tấm lòng vị tha đong đầy tình thương chị dành cho mẹ chồng cũ.

Trong một lần chị Hậu về thăm lại mẹ chồng cũ, thấy tình cảm bà ốm đau, bệnh tật lại sống một mình, không đành lòng bỏ mặc, chị đã đón bà về quê để chăm sóc.

Nghĩa cử nhân văn của chị Hậu khiến mọi người thực sự nể phục. Bởi lẽ, dù là xét về lý, chị Hậu hoàn toàn không cần có trách nhiệm với mẹ chồng cũ. Nhưng người mẹ ấy đã lựa chọn hành động theo sự mách bảo của trái tim, để tình thương lên tiếng. Việc làm của chị lấp lánh tình thương giữa con người với con người. Hành động giản dị mà ấm áp nghĩa tình ấy, đẹp hơn mọi lời ca.

2. Nhắc đến sự nghĩa tình giữa người với người, tôi nhớ đến câu chuyện kể của chị bạn nhiều tháng về trước. Đó là trong một lần chị tình cờ biết đến hoàn cảnh của một hộ neo đơn nghèo khó trong xã. Chứng kiến ngôi nhà cũ kỹ, dột nát và cuộc sống khó khăn của bà, chị bạn tôi không khỏi mủi lòng. Hỏi ra mới biết, bởi một số nguyên do nên hộ gia đình neo đơn ấy không nằm trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chị vốn định bụng sẽ kêu gọi mọi người xung quanh, mỗi người một chút hỗ trợ hộ gia đình neo đơn ấy. Nhưng sau đó, người đứng đầu chính quyền địa phương đã liên lạc và cùng chị quay trở lại thăm hộ gia đình neo đơn ấy. Bên cạnh nhu yếu phẩm hỗ trợ tại chỗ thì một quyết định được vị lãnh đạo xã đưa ra: Phải xây nhà cho hộ gia đình neo đơn - bằng nguồn xã hội hóa.

Với sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị, người dân trong xã, một ngôi nhà mới tinh đã được dựng hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa chỉ sau chưa đầy 2 tháng. Chị bạn tôi kể, trở lại thăm ngôi nhà mới của hộ gia đình neo đơn, chứng kiến cuộc sống từng bước ổn định, lại nhìn vào hành động quyết liệt, nhanh gọn của lãnh đạo xã, chị thực sự cảm phục. Đó không chỉ là trách nhiệm của một người đứng đầu địa phương, mà còn là sự thương cảm, sẻ chia giữa người với người. Con người ta dù ở cương vị nào, nhưng sống có trách nhiệm, tình thương, thấu hiểu thì sẽ đều có thể tạo nên những điều tốt đẹp.

Chúng ta hay nói về năng lượng tích cực được lan tỏa từ những điều tốt đẹp, tử tế trong cuộc sống này. Nhưng nghĩ chậm lại, nhìn sâu hơn một chút, ta lại thấy, để cuộc sống này có thêm thật nhiều những điều tốt đẹp, hẳn cũng không phải là chuyện khó. Cuộc sống vốn không quá phức tạp, một tấm lòng thiện lương sẽ “chỉ dẫn” để bạn “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Hơn nửa thế kỷ trước, nhà thơ Lưu Quang Vũ đã có những vần thơ mà cho đến nay vẫn chưa cũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa”. Cuộc sống đâu đó vẫn có những điều chưa đúng, chưa đẹp còn tồn tại. Nhưng đó hoàn toàn không phải là lý do để chúng ta “hạn hẹp” tình thương, lòng nhân của chính mình.

Khánh Xuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/them-nhung-dieu-hay-44104.htm