Theo chân chuyên gia 'chạy đua với tử thần', làm việc nguy hiểm nhất thế giới

PHÁP - Giữa những cánh đồng xanh mướt ở vùng Metz, Đông Bắc nước Pháp, một cuộc chiến âm thầm vẫn đang diễn ra, với sự tham gia của các chuyên gia phá bom mìn. Đây là những người thực hiện công việc nguy hiểm nhất thế giới.

Giữa những cánh đồng xanh mướt và những khu rừng tĩnh lặng ở vùng Metz, Đông Bắc nước Pháp, một cuộc chiến âm thầm vẫn đang diễn ra. Hơn 100 năm sau Thế chiến thứ nhất, nơi đây vẫn còn sót lại hàng nghìn quả bom chưa nổ, chôn sâu dưới lòng đất như những cái bẫy tử thần vô hình. Từng có hàng trăm người dân vô tội bị thương, thậm chí mất mạng, vì những tàn tích chiến tranh này.

Nhưng giữa nguy hiểm rình rập, có một nhóm người dũng cảm đã đứng lên đối mặt với cái chết – đội rà phá bom mìn. Những người đàn ông này, thành viên của Trung tâm Rà phá Bom mìn của Pháp, thực hiện một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Họ không phải là binh lính, nhưng hàng ngày vẫn phải chiến đấu với những quả bom còn sót lại, từng bước dò tìm, tháo gỡ và vô hiệu hóa chúng trước khi chúng cướp đi mạng sống của ai đó. Công việc của họ là một cuộc chạy đua với tử thần.

Theo Great Big Story

Hạ Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chay-dua-voi-tu-than-theo-chan-cac-chuyen-gia-di-pha-bom-min-2369245.html