Theo chân khách nước ngoài tham quan TPHCM dịp lễ 2-9

'Tôi cảm giác rất thú vị nhưng cũng thấy khá nóng. Tôi không hiểu sao mọi người có thể chui vào và ở trong đường hầm ấy', là lời chia sẻ của nam du khách đến từ Úc khi vừa trải nghiệm việc chui xuống Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn, trong chuyến tham quan TPHCM mới đây của anh vào dịp lễ Quốc Khánh 2-9 của Việt Nam.

Ngoài Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn thì Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm Sài Gòn, đài tưởng niệm Thích Quảng Đức cũng là những điểm đến nhóm du khách nước ngoài này đã chọn tham quan.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, nhóm khách gồm 3 người là ông Fabio Da Silva, ông David Brentnall đến từ Úc và bà Kimberley Kells đến từ New Zealand đã dành thời gian tản bộ, tìm hiểu về các công trình kiến trúc và các điểm đến nổi bật tại của TPHCM.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, nhóm khách gồm 3 người là ông Fabio Da Silva, ông David Brentnall đến từ Úc và bà Kimberley Kells đến từ New Zealand đã dành thời gian tản bộ, tìm hiểu về các công trình kiến trúc và các điểm đến nổi bật tại của TPHCM.

Đoàn khách chụp ảnh lưu niệm tại Dinh Độc Lập.

Đoàn khách chụp ảnh lưu niệm tại Dinh Độc Lập.

Sau khi tìm hiểu về nhà thờ Đức Bà, đoàn khách tiếp tục di chuyển đến Bưu điện trung tâm Sài Gòn.

Sau khi tìm hiểu về nhà thờ Đức Bà, đoàn khách tiếp tục di chuyển đến Bưu điện trung tâm Sài Gòn.

Bên cạnh tham quan các điểm di tích kiến trúc, lịch sử tại TPHCM, đoàn khách còn được giới thiệu về văn hóa của người Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Ba vị khách này còn có thời gian thưởng thức món cà phê, tham quan chợ truyền thống.

Từ trái qua, bà Kimberley Kells, ông Fabio Da Silva và ông David Brentnall cùng hướng dẫn viên đang thưởng thức cà phê.

Từ trái qua, bà Kimberley Kells, ông Fabio Da Silva và ông David Brentnall cùng hướng dẫn viên đang thưởng thức cà phê.

Du khách tham quan chợ Việt Nam.

Du khách tham quan chợ Việt Nam.

Ngọc Khuyến

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/theo-chan-khach-nuoc-ngoai-tham-quan-tphcm-dip-le-2-9/