Theo chân người Việt ở Bali đi chợ Badung sắm Tết

Nằm bên dòng sông cùng tên ở thành phố Denpasar sầm uất, chợ Badung từ lâu là trung tâm giao thương quan trọng của Bali (Indonesia).

Toàn cảnh khu chợ nhìn từ ngoài phố.

Toàn cảnh khu chợ nhìn từ ngoài phố.

Badung được xem là khu chợ truyền thống lớn nhất của hòn đảo du lịch nổi tiếng này, nơi đây không chỉ là điểm mua sắm, mà còn là nhịp sống mỗi ngày của người dân địa phương. Từ thời còn là khu chợ nhỏ dưới thời thuộc địa Hà Lan, nơi đây đã dần trở thành trung tâm giao thương sầm uất. Sau trận hỏa hoạn năm 2016, chợ được xây dựng lại khang trang với bốn tầng rộng rãi, bề thế.

Tầng trệt là thế giới của thực phẩm tươi sống. Cá vừa cập bến khi trời còn mờ sương, tôm còn ánh lên sắc bạc, thịt heo đỏ au treo thành hàng. Rau củ được xếp thành từng ụ xanh mướt, còn đọng giọt nước như giữ lại hơi thở của ruộng đồng. Đi sâu vào bên trong là khu gia vị - nơi ớt đỏ, nghệ vàng, sả và riềng tạo thành một bức tranh có mùi hương nồng nàn. Những bó hoa marigold vàng tươi và hoa frangipani trắng muốt - thứ không thể thiếu trong lễ cúng của người Bali - được bày bán khắp lối đi, khiến cả khu chợ như khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ.

Lối đi nhỏ hai bên quầy hàng.

Lối đi nhỏ hai bên quầy hàng.

Chợ Badung không chỉ là nơi mua sắm thực phẩm, vật dụng, mà còn là một điểm tham quan đối với khách du lịch. Một nhóm du khách người Pháp vào chợ và thích thú ngắm nghía rất kỹ từng khu vực hàng hóa.

Ông Robeto, cho biết bằng tiếng Indonesia: “Tôi từng làm việc ở Bali 5 năm, tôi đã nghỉ hưu ở Pháp, hôm nay quay lại đây, tôi đi cùng vợ và đưa vợ chồng người bạn đi tham quan hòn đảo xinh đẹp này và tôi vốn rất thích chợ Badung nên đưa họ tới đây”.

Hàng may mặc tại chợ bày bán nhiều sản phẩm đặc trưng Bali.

Hàng may mặc tại chợ bày bán nhiều sản phẩm đặc trưng Bali.

Đây cũng là khu chợ lý tưởng để người Việt ở Bali mua sắm Tết. Bà Lê Thị Vui, 75 tuổi, từ Nha Trang sang Bali ăn Tết cùng con gái. Với bà, đi chợ 30 Tết là một nghi thức không thể thiếu như một cách chạm vào Tết bằng tất cả giác quan.

Bà nói vui: “30 tết mà không đi chợ thì thấy thiếu lắm”. Bà thích khu chợ này vì ở đây có thể tìm được những thứ cần thiết để nấu những món ăn Việt Nam mà con rể và cháu ngoại bà rất thích.

Tại khu vực các sạp hoa, những khay hoa nhỏ xinh làm từ lá chuối, được khéo léo xếp đặt các loại hoa đủ sắc màu. Những người bán hàng thoăn thoắt chuẩn bị sẵn phục vụ người mua suốt cả ngày. Đây là lễ vật quen thuộc của người Hindu - được bày bán khắp lối đi.

Những đĩa hoa nhỏ đang được chuẩn bị sẵn sàng.

Những đĩa hoa nhỏ đang được chuẩn bị sẵn sàng.

Vừa nhanh tay chia hoa vào các đĩa bày kín sạp hàng, bà Puri cho biết: “Mỗi ngày, tôi bán khoảng 500 đĩa hoa như thế này cho những người tìm mua lễ vật cúng lễ. Giá mỗi đĩa hoa chỉ 2 nghìn đến 5 nghìn tùy theo yêu cầu, sẽ có đủ hoa các màu, lá và chút quả như chuối, cũng có cả bánh nữa”.

Dù không phải hoa truyền thống của Tết Việt, bà Vui vẫn mua một ít hoa ngọc lan và hoàng lan thơm ngát để bày trong nhà. Bà cũng tìm đến quầy hoa quả, lựa chọn để có 1 mâm ngũ quả bày biện ngày Tết với ý nghĩa sắc màu và sung túc.

Bà chia sẻ, ở Bali này cũng có rất nhiều loại trái cây phù hợp với mâm ngũ quả mà bà muốn mua để dâng lên trời đất cầu mong gia đình con cháu một năm mới sung túc, đủ đầy và bình an, hạnh phúc.

Quầy thực phẩm luôn đầy ắp hàng hóa.

Quầy thực phẩm luôn đầy ắp hàng hóa.

Một điều thú vị ở chợ Badung là những phụ nữ khuân vác thuê - họ đội những chiếc rổ lớn trên đầu, bước đi vững chãi và cân bằng. Chỉ với vài nghìn rupiah, họ sẽ mang giúp người mua những túi hàng nặng trĩu. Bà Vui nhìn theo, ánh mắt ánh lên sự cảm phục. “Phụ nữ ở đâu cũng bền bỉ”, bà khẽ nhận xét.

Tại khu chợ này, người dân địa phương và du khách còn có thể tìm mua được các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, đồ lưu niệm đặc trưng Bali. Đặc biệt, Bali là đảo có đông dân số theo Hindu giáo, mỗi ngày người dân đều mua lễ vật cúng, nên khu hoa gần như hoạt động cả ngày.

Khu chợ Badung nằm bên dòng sông cùng tên ở thành phố Denpasar sầm uất.

Khu chợ Badung nằm bên dòng sông cùng tên ở thành phố Denpasar sầm uất.

Bài và ảnh: Đỗ Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/theo-chan-nguoi-viet-o-bali-di-cho-badung-sam-tet-20260216184536680.htm