Theo chân tiểu thương ăn ngủ cùng đào quất ở chợ hoa Tết Hà Nội

Những ngày giáp Tết, khu vực quảng trường Mỹ Đình và đường Lạc Long Quân (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp với hàng trăm sạp hoa, cây cảnh trải dài. Đằng sau sắc xuân rực rỡ là cuộc mưu sinh hối hả của những tiểu thương chấp nhận ăn ngủ tại chỗ, đối mặt với gió lạnh và nỗi lo 'được – mất' để kịp mang mùa xuân đến với mọi nhà.

VIDEO: Những người “lên phố” cùng mùa Tết.

 Những ngày giáp Tết, khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình và đường Lạc Long Quân trở nên nhộn nhịp với hoạt động mua sắm. Hàng trăm sạp đào, quất, hoa tươi nối đuôi nhau, tạo nên không gian đặc trưng của ngày xuân Hà Nội.

Những ngày giáp Tết, khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình và đường Lạc Long Quân trở nên nhộn nhịp với hoạt động mua sắm. Hàng trăm sạp đào, quất, hoa tươi nối đuôi nhau, tạo nên không gian đặc trưng của ngày xuân Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn H. (Chương Mỹ) đứng bên những gốc đào vừa được tập kết về quảng trường Mỹ Đình. Bán hoa tại đây đã 4 năm, anh tâm sự vụ Tết là nguồn thu nhập chính, quyết định cái Tết ấm no của cả gia đình.

Dọc đường Lạc Long Quân, hàng trăm gốc quất vàng rực trải dài nhưng không khí giao dịch lại trầm lắng hơn. Anh Trần Đức L. (Nghệ An) tâm sự: “Khách xem nhiều nhưng mua thì cân nhắc kỹ. Giá phân bón, công chăm tăng nên mình cũng khó giảm sâu.”

Tranh thủ lúc vắng khách, các tiểu thương lại tất bật với công việc chăm sóc cây. Người tỉ mẩn tỉa tót cành lá, người nhanh tay chỉnh trang lại gian hàng cho bắt mắt để sẵn sàng đón đợt khách mới.

Để tiện trông coi hàng hóa, nhiều tiểu thương chấp nhận cảnh “màn trời chiếu đất”, ăn ngủ ngay tại sạp. Những chiếc lều bạt dã chiến được dựng vội là nơi trú ngụ giúp họ chống chọi với những đợt gió lạnh về đêm.

 “Chỉ mong bán hết trước 28, 29 Tết để còn thu dọn về quê”, một người bán đào chia sẻ. Với họ, Tết chỉ thực sự bắt đầu khi những chuyến xe cuối cùng rời bến, chở theo niềm vui đoàn viên.

“Chỉ mong bán hết trước 28, 29 Tết để còn thu dọn về quê”, một người bán đào chia sẻ. Với họ, Tết chỉ thực sự bắt đầu khi những chuyến xe cuối cùng rời bến, chở theo niềm vui đoàn viên.

Bên cạnh không khí mua bán tấp nập, cánh tài xế chở hàng thuê cũng tất bật không kém. Anh Phạm Văn T. (Nam Định) chia sẻ: “Mấy tuần cuối năm chạy liên tục. Mệt nhưng có thêm thu nhập để lo Tết cho gia đình.”

 Những sạp hoa Tết tạm bợ dọc các tuyến đường lớn tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng là mảnh ghép không thể thiếu của sắc xuân Thủ đô. Đằng sau khung cảnh nhộn nhịp ấy là những phận người chấp nhận gác lại niềm riêng, làm việc xuyên đêm giữa sương giá để “chở” mùa xuân về cho mọi nhà.

Những sạp hoa Tết tạm bợ dọc các tuyến đường lớn tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng là mảnh ghép không thể thiếu của sắc xuân Thủ đô. Đằng sau khung cảnh nhộn nhịp ấy là những phận người chấp nhận gác lại niềm riêng, làm việc xuyên đêm giữa sương giá để “chở” mùa xuân về cho mọi nhà.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/theo-chan-tieu-thuong-an-ngu-cung-dao-quat-o-cho-hoa-tet-ha-noi-post1818556.tpo