Theo chân trinh sát chống buôn lậu
Buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Tây Ninh luôn có nhiều diễn biến phức tạp. Nhằm phòng, chống buôn lậu có hiệu quả cao, ngay sau khi sáp nhập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phối hợp, qua đó triệt phá nhiều vụ buôn lậu với hàng chục đối tượng, thu giữ gần 50.000 bao thuốc lá ngoại, đường cát, hóa mỹ phẩm…
Ngoài ra, các trinh sát địa bàn còn có nhiệm vụ phối hợp cùng các phòng chức năng, Công an xã, Biên phòng trên tuyến biên giới, tăng thời lượng và số lượt tuần tra khép kín nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị, góp phần đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng các cấp.
1. Chúng tôi đến tuyến biên giới Tây Nam vào buổi chiều một ngày trung tuần tháng 10/2025 để cùng Tổ công tác chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cắm chốt gần khu vực đường biên phối hợp với Công an xã và Biên phòng đi tuần tra phòng, chống buôn lậu trong tình hình mới.
Dự kiến 16 giờ sẽ đi thị sát một vòng trước và đến đêm sẽ mật phục tại các khu vực trọng yếu. Những cơn mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 11 kéo dài làm cho đường bờ ruộng trơn trượt, nhiều chỗ ngập sâu khiến cho những tính toán ban đầu bị đảo lộn. 18 giờ, khi tiếng côn trùng réo vang báo hiệu cơn mưa đã dứt, Thiếu tá Nguyễn Trần Thắng - Tổ trưởng Tổ công tác phát hiệu lệnh cho anh em trong tổ chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện chuẩn bị lên đường.

Hải quan phối hợp với Biên phòng tỉnh Tây Ninh kiểm tra, phát hiện ô tô tải thiết kế hộp kín để giấu thuốc lá lậu
Không như trước đây thường xuất phát ra khu vực có nhiều đường mòn, lối mở dọc theo cửa khẩu Tho Mo, lần này Thiếu tá Thắng đưa tôi đi vòng sâu vào nội địa, vượt qua hàng chục cánh đồng, hàng chục xóm ấp rồi dừng lại cạnh bụi cây gai giữa cánh đồng. Thấy tôi ngơ ngác, chưa xác định được địa danh, Thiếu tá Thắng bảo: Đây là biên giới xã Phước Chỉ, tiếp giáp với Campuchia, trước đây do Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cũ) phụ trách. Khi Tây Ninh và Long An nhập lại thành tỉnh Tây Ninh mới thì tổ công tác chống buôn lậu nhận trách nhiệm từ địa bàn này kéo dài qua các xã Đông Thành, Mỹ Quý, Mộc Hóa, Bình Hòa, Bình Hiệp.
Công việc chính của tổ công tác là nắm tình hình nội, ngoại biên về buôn lậu để vừa chủ động lên phương án tấn công từ xa, vừa cung cấp thông tin cho Công an các đơn vị địa phương để phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức chặn bắt những trường hợp tập kết hàng lậu bất ngờ rồi thuê xe do các đối tượng nghiện hút ma túy điều khiển tuồn sâu vào nội địa.

Tuyến đường mòn này thường xuyên được các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng vào nội địa
Cũng theo Thiếu tá Thắng, trước đây, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng, thời điểm giao ca lùa “nài” (người vận chuyển thuê) ồ ạt tuồn thuốc lá, đường cát, pháo nổ, nhu yếu phẩm, mỹ phẩm vượt đường biên, chất lên xe của người mua chờ sẵn trong khu dân cư hoặc bụi rậm đưa về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ.
Từ sau 1/7/2025 đến nay, cánh đầu nậu đã thay đổi phương thức “nghi binh”, tức là cho 3-4 nài, mỗi nài giắt vài chục cây thuốc lá ngoại trên xe, phía sau chở theo ít vỏ thùng thuốc chạy theo những hướng để thu hút trinh sát theo dõi rồi thông báo cho đám vận chuyển thực sự nhanh chóng chạy theo hướng khác tuồn vào nội địa.
Đầu nậu cũng không thuê người dân làm “chim lợn” như trước, mà cài cắm đàn em là những đối tượng bất hảo giả bộ mở hàng quán tại ngã ba, ngã tư và gần cổng nơi tổ công tác đóng quân để thu thập thông tin, hễ có bất cứ động tĩnh gì thì báo về cho giới chủ biết để thay đổi thủ đoạn chứ không nằm im thở khẽ như cách đây gần một năm.
Đang trên đường rong ruổi trên đường mòn băng ruộng lúa gần đường tuần tra biên giới thì đột nhiên có hai thanh niên giống người giao hàng điều khiển hai xe Exiter chậm rãi theo sau. Biết có “chim lợn” bám đuôi, Thiếu tá Thắng cho xe chạy chậm lại thì lập tức một xe tăng ga phóng qua rồi nhanh chóng mất hút sau rặng rừng tràm, thanh niên còn lại giả vờ hỏng xe, ngồi thụp xuống đất sửa chữa, những quay ngang đường để chúng tôi không nhìn thấy người.
Định đưa máy chụp một tấm ảnh vừa là ghi lại biển số xe để sau chuyến đi sẽ xác minh chủ sở hữu, vừa sử dụng đăng báo, Thiếu tá Thắng lập tức ngăn lại rồi bảo: “Biển số giả đấy anh, vả lại đừng bứt dây động rừng, chắc chắn đến đêm sẽ có bất ngờ… Mấy hôm trước nắm được thông tin từ xa về việc một đầu nậu móc nối với một số đối tượng ở trong nước chuyên tuồn thuốc lá qua biên giới đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ nên đã phối hợp với Công an xã Bình Hiệp và Biên phòng tổ chức đón lõng và chặn bắt một xe ô tô mang hai biển số chất đầy thuốc lá. Tuy nhiên đối tượng chỉ khai họ tên, nơi ở và nhận đã vận chuyển nhiều chuyến thuốc lá cho đầu nậu, song nhất quyết không khai đã làm biển số giả ở đâu…”.
2. Quả như dự đoán của Thiếu tá Thắng, sau hơn một giờ tiếp tục hành trình, khi chúng tôi vừa đến khu vực tiếp giáp với xã Mộc Hóa thì bất ngờ từ bên kia biên giới có đoàn khoảng 4-5 xe gắn máy gầm rú xé toang màn đêm theo con đường mòn lao thẳng vào hướng nội địa. Không để cho các đối tượng có cơ hội xâm nhập qua biên giới, Thiếu tá Thắng bảo Đại úy Nguyễn Sa Rin cùng đồng đội chốt chặn hướng đường mòn, còn anh và tôi chặn tại điểm đường mòn rẽ ngang ra bờ ruộng.
Chỉ chưa đầy nửa phút, tổ công tác đã chặn được 2 xe gắn máy do N.V, T.V.H, ngụ xã Phước Chỉ điều khiển, mỗi xe chở theo 2 thùng thuốc lá ngoại, bên trong trống rỗng, còn 2 xe khác đã kịp quay đầu chạy ngược sang bên kia biên giới. Nhận định V và H đang thực hiện chiêu trò đánh lạc hướng cho cánh đầu nậu, Thiếu tá Thắng chỉ nhắc nhở rồi cho đi, nhưng anh yêu cầu anh em lập tức quay xe chạy ngược lại khu vực rừng tràm cách điểm dừng khoảng hơn hai cây số và quả nhiên, khi gần đến nơi thì nghe tiếng nổ giòn tan của một chiếc ghe máy phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa màn đêm biên giới. Qua ánh đèn pin của Thiếu tá Thắng quét phía xa, hai bóng người mờ mờ rời bỏ nghe lội băng ruộng nước sang bên kia đường biên. Tuy không bắt được đối tượng, nhưng kết quả thu được gần 10.000 bao thuốc lá ngoại các loại.
Trên đường đưa tang vật về nơi đóng quân, Thiếu tá Thắng tranh thủ cung cấp thêm thông tin về chống buôn lậu. Theo đó, từ 1/7/2025, toàn lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 95 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ 198.256 bao thuốc lá ngoại, 105 kg pháo hoa nổ, 7,56 tấn đường cát, 222 con bò, hơn 200.000 con tôm hùm (trị giá 20 tỷ đồng), hơn 1 tỷ đồng, 80.000 USD, 5,66 tấn hàng hóa đã qua sử dụng và một số hàng hóa khác trị giá trên 3 tỷ đồng; tạm giữ 12 xe ô tô, 49 xe môtô là phương tiện vận chuyển; lập hồ sơ xử lý 28 đối tượng.
Để đạt được kết quả này, ngay từ khi vừa sáp nhập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai kế hoạch phối hợp với Biên phòng, Hải quan và Công an các xã biên giới đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình từ xa để chủ động tấn công, đặc biệt là nạn buôn lậu thuốc lá. Ngoài phòng, chống buôn lậu, các đơn vị phối hợp còn tham gia vào công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và các loại hình tội phạm khác nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại hội Đảng các cấp.

Chiếc ghe chất đầy thuốc lá lậu do đối tượng vận chuyển bỏ lại
Công tác phối hợp đã mang lại kết quả tức thì khi vào ngày 11/7/2025, trong lúc tuần tra tại địa phận ấp 61, xã Bình Thành, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Thình, sinh năm 1988, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk đang điều khiển xe ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm trên, phát hiện trên xe cất giấu 45.000 bao thuốc lá ngoại các loại, nhưng Thình không xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiếp tục tuần tra, đến ngày 15/7/2025, tại khu vực 5, xã Hiệp Hòa, tổ công tác phối hợp được sự hỗ trợ của Công an xã Hiệp Hòa bắt quả tang đối tượng Lương Hoàng Phúc, sinh năm 2002, ngụ địa phương vận chuyển trái phép 54.300 bao thuốc lá ngoại.
Cùng với thuốc lá, mỹ phẩm, nhu yếu phẩm, tình hình vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới cũng được các đơn vị phối hợp chủ động tấn công. Điển hình vào lúc 7h30 ngày 15/8/2025, tại khu vực chốt cảnh giới biên phòng Long An, thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp với Công an xã Long Thuận, Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy & tội phạm Miền Nam trong lúc tuần tra phát hiện Nguyễn Thị Lụa, sinh năm 1990, ngụ xã Long Chữ đang vận chuyển trái phép 1.082.500.000 VNĐ qua biên giới.
Tại cơ quan Công an, Lụa khai được một đối tượng người Việt ở bên kia biên giới thuê đi thu gom tiền hàng hóa của một số cửa hàng ở trong nước để được nhận thù lao. Tuy nhiên khi được giải thích rằng nếu làm ăn đàng hoàng, người ta sẽ giao dịch qua tài khoản ngân hàng, chỉ có làm ăn mờ ám thì mới lén lút chuyển tiền mặt trái phép qua biên giới thì Lụa tỏ ra bối rối rồi im lặng, nhất quyết không trả lời. Trước đó vào ngày 11/8/2025, các đơn vị phối hợp cũng bắt quả tang Quách Văn Thanh, sinh năm 1987, ngụ phường Tô Châu, tỉnh An Giang khi đang vận chuyển trái phép 80.000 USD qua biên giới.

Phát hiện xe ô tô sử dụng biển số giả gắn chồng lên biển số thật để vận chuyển hàng lậu
Ngoài những mặt hàng trên, thời gian qua còn xuất hiện loại hình buôn lậu mới, đó là tôm hùm giống. Qua thông tin thu thập được cho thấy các đầu nậu bỏ tôm vào các thùng mút xốp có gắn máy tạo oxy chạy bằng pin tuồn qua biên giới rồi thuê xe đông lạnh đưa vào nội địa tiêu thụ. Ngay lập tức các đơn vị phối hợp triển khai đội hình và đến ngày ngày 6/8/2025, khi đang tuần tra trên đường tỉnh 819, thuộc ấp 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh thì phát hiện Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai đang vận chuyển hơn 200.000 con tôm hùm con (trị giá 20 tỷ đồng). Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận đã vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ danh tính ở bên kia biên giới vào sâu trong nội địa rồi chờ có người liên hệ qua điện thoại hẹn điểm giao hàng.
Trời đã khuya, chúng tôi quyết định chia tay để anh em trong Tổ công tác phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh cắm chốt trên tuyến biên giới Tây Nam có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị cho chuyến tuần tra mới. Nhìn những xóm làng đang ngủ yên trong màn đêm biên giới, tôi thầm nghĩ: “Có các anh, bình yên luôn ngự trị trong đời sống của bà con nhân dân”.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/theo-chan-trinh-sat-chong-buon-lau-i785932/












