Thí sinh bật khóc vì áp lực trong kỳ 'sát hạch' đầu tiên của Tân binh toàn năng
Đối mặt với 72 giờ tập luyện liên tục và một bài kiểm tra solo khó nhằn, nhiều tân binh không kìm được nước mắt vì áp lực, lỗi sai và sự dằn vặt nội tâm.
Tập 3 của chương trình “Tân binh toàn năng – Giai đoạn sống còn” vừa lên sóng đã mang lại nhiều cảm xúc nghẹn ngào khi 29 thí sinh lần đầu bước vào kỳ sát hạch khắc nghiệt. Đối mặt với 72 giờ tập luyện liên tục và một bài kiểm tra solo khó nhằn, nhiều tân binh không kìm được nước mắt vì áp lực, lỗi sai và sự dằn vặt nội tâm.

Khoảnh khắc công bố kết quả sau kỳ sát hạch
Ở kỳ sát hạch đầu tiên, các thí sinh phải trình diễn solo bài hát chủ đề "Show Me", vừa thể hiện khả năng vocal vừa chứng minh năng lực trình diễn. Giám khảo là những tên tuổi uy tín như SlimV, Hyuk Shin, ST Sơn Thạch, biên đạo MC Buck, cùng các huấn luyện viên thanh nhạc và trình diễn. Sau buổi sát hạch, kết quả được công bố trực tiếp tại bốn phòng A, B, C, D, tạo thêm áp lực tâm lý cho dàn tân binh trẻ.
Ngay từ những ngày tập luyện, các tân binh đã trải qua bài đánh giá kỹ năng hằng ngày – Daily Assessment. Nguyễn Hữu Sơn – sinh năm 2002 – đã bật khóc khi bị phê bình vì thiếu tập trung, sau đó lại xúc động khi nhận được tin nhắn động viên từ mẹ. Cùng cảm xúc đó, Việt Hoàng và Đức Luyện cũng đối diện với sự hoài nghi về bản thân. “Tôi kỳ vọng nhiều nhưng lại không làm được như mong đợi”, Đức Luyện chia sẻ trong sự thất vọng. Việt Hoàng thì bật khóc nức nở vì quên bài ngay trước mặt ban giám khảo, dù trước đó luyện tập rất chăm chỉ.

Nhiều tân binh bật khóc vì áp lực
Nhận xét thẳng thắn từ các huấn luyện viên càng khiến áp lực gia tăng. Trainer Judam nhắc nhở Việt Hoàng: “Khi nhảy, đừng bao giờ nhìn xuống đất”. Trong khi đó, Kim MinSeok khuyên rằng: “Dù quên bài cũng không được đứng yên, phải hòa nhịp với nhóm”.
Kết quả sau kỳ sát hạch khiến bảng xếp hạng có nhiều thay đổi. Lê Bin Thế Vĩ là một trong những cái tên nổi bật khi được giám khảo Hyuk Shin hết lời khen ngợi là “chất giọng thời thượng, cần thiết cho một nhóm nhạc hiện đại”. Một số thí sinh khác như Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, Nguyễn Văn Khang, Đỗ Minh Tân cũng ghi dấu với phần trình diễn tốt.

Song, nhiều thí sinh bị đánh giá tệ vì quên bài nhảy, quên lời và thậm chí không thể hiện trọn vẹn bài thi được giao. Một vài thí sinh nhận bình luận không tích cực từ hội đồng giám khảo, cần phải tập trung cải thiện kỹ năng như Kai Đỗ, Thái Lê Minh Hiếu, Đức Luyện… Kai Đỗ được Hyuk Shin nhận xét rằng: “Về phần vocal của bạn, thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ phải thay đổi hết tất cả mọi thứ. Ý của tôi là hiện tại cách hát của bạn đang rất cũ. Bạn sẽ phải học lại từ đầu và bỏ hết thói quen hiện tại của mình”.
Đặc biệt, Cường Bạch gây thất vọng lớn khi quên lời bài thi vocal. Dù được Trainer Judam bênh vực vì nỗ lực học tập, nhưng ban giám khảo vẫn quyết định hạ anh từ hạng B xuống C. Cường Bạch thừa nhận: “Tôi biết mình đã không hoàn thành tốt bài thi”.

Các tân binh hạng D
Gia Khiêm cũng là một trường hợp gây tiếc nuối khi tụt hạng từ C xuống D, dù có thế mạnh vũ đạo. Anh chia sẻ: “Lúc nhận đề bài, em đã muốn rút lại lời tuyên bố vượt qua Cường Bạch”.
Tập 3 còn chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ của thí sinh Phạm Văn Tâm – được lựa chọn thay thế cho một thí sinh rút lui – nâng tổng số tân binh lên 30. Ngoài ra, Lê Duy Lân và Trần Văn Phong – hai thí sinh vi phạm quy định bảo mật – được nhà sản xuất “phá luật” cho tiếp tục hành trình, dù không thăng hạng. Cả hai bật khóc vì xúc động trước cơ hội thứ hai.
Tập 4 của “Tân binh toàn năng – Giai đoạn sống còn” sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h30 ngày 10/5 trên kênh YouTube YeaH1 Network, với đề bài sát hạch nhóm: trình diễn ca khúc "Show Me" phối hợp cùng đồng đội.