Thí sinh người Nùng đỗ đầu khối C toàn tỉnh Lạng Sơn và ước mơ thoát nghèo

Từng không đủ điểm để vào lớp chọn nhưng sau ba năm nỗ lực học tập, Lý Quốc Hùng xuất sắc giành vị trí thủ khoa khối C00 toàn tỉnh Lạng Sơn.

Lý Quốc Hùng, học sinh Trường THPT Lương Văn Tri thủ khoa khối C00 của tỉnh Lạng Sơn.

Lý Quốc Hùng, học sinh Trường THPT Lương Văn Tri thủ khoa khối C00 của tỉnh Lạng Sơn.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Lý Quốc Hùng, học sinh Trường THPT Lương Văn Tri (huyện Văn Quan, Lạng Sơn) thành công sở hữu số điểm 29,25 và trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh. Bảng điểm của Hùng gây ấn tượng với điểm 10 môn Địa lí và hai môn còn lại có số điểm lần lượt là Ngữ Văn 9,5, Lịch sử 9,75.

Chưa từng nghĩ đến vị trí thủ khoa

Khác với khung cảnh vắng vẻ trước đây, căn nhà nhỏ tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn trở nên nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười nói chúc mừng của người thân trong gia đình, hàng xóm và bạn bè sau khi biết tin Hùng đạt thủ khoa toàn tỉnh Lạng Sơn với tổ hợp C00 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Chàng trai dân tộc Nùng cho hay quãng thời gian này đối với em như một giấc mơ và vị trí thủ khoa toàn tỉnh chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Bởi hoàn cảnh gia đình không cho phép, Hùng chỉ đi học chính khóa trên trường và tranh thủ tự học ở nhà sau những giờ phụ bố mẹ làm đồng, chăm sóc nhà cửa.

“Có thể nói danh hiệu thủ khoa là điều nằm ngoài sức tượng tượng của em. Khi em báo tin cho bố mẹ, bố mẹ nghĩ là em đang nói đùa. Bởi quá trình học, em không có nhiều thời gian để ôn tập cũng như điều kiện học thêm bên ngoài như các bạn khác”, Hùng kể lại và chia sẻ thêm, nam sinh rất ưng ý với con số 9,5 điểm môn Ngữ văn.

Vì so với hai môn học còn lại, Hùng có một chút yếu thế hơn do bản thân khá khô khan nên câu từ lúc viết ra đôi lúc cũng không được mượt mà như các bạn nữ. Nhưng đổi lại, chàng trai lại có “chất” riêng, đủ để thuyết phục hội đồng chấm thi.

“Em nghĩ bài thi môn Ngữ văn của mình đã thuyết phục ban giám khảo với chất riêng, em luôn cố gắng diễn đạt các ý một cách mạch lạc và rõ ràng nhất. Đặc biệt, bài thi phải viết ngắn gọn, súc tích, tập trung vào vấn đề được hỏi và tránh lan man, dài dòng, đây là lỗi sai có nhiều bạn dễ mắc phải khi làm bài thi môn Ngữ văn.

Ngoài ra, để cải thiện vốn từ, em còn thường xuyên đọc thêm sách vở và bài viết của thầy cô giáo dạy online miễn phí. Việc nghiên cứu đáp án đề thi thử, tìm hiểu hiểu cấu trúc từng thể loại thơ, truyện ngắn, văn xuôi cũng giúp em tìm ra bố cục làm bài hiệu quả cho riêng mình”, nam thủ khoa chia sẻ.

 Lý Quốc Hùng cùng mẹ và em gái. Ảnh NVCC.

Lý Quốc Hùng cùng mẹ và em gái. Ảnh NVCC.

Khi được câu hỏi phương pháp học, chàng trai tự nhận bản thân không có bí kíp ôn thi đặc biệt, nhưng trong suốt quãng thời gian ôn thi em không bao giờ tạo áp lực lên bản thân và việc nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc là rất quan trọng. Trong suốt 12 năm đèn sách, Hùng chưa từng duy trì thói quen thức đêm ôn tập hay lạm dụng cà phê giúp tỉnh táo.

Nhờ đó, thủ khoa khối C tỉnh Lạng Sơn có thể tự tin hoàn thành bài thi một cách suôn sẻ, không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn và mệt mỏi như nhiều thí sinh khác đang gặp phải.

Ước mơ thoát nghèo

Đằng sau số điểm ấn tượng đó, ít ai biết rằng Hùng là người dân tộc thiểu số, bố mẹ đã dành cả cuộc đời làm nông để nuôi lớn em và cô em gái nhỏ. Đằng sau giờ học, chàng trai trẻ cũng gác lại mọi việc để cùng bố mẹ ra đồng, làm vườn.

Khi nhìn bố mẹ phải vất vả do ngày xưa thiếu thốn, không được theo đuổi con chữ đến cùng, Hùng luôn ý thức mình cần cố gắng phấn đấu học thật giỏi để thoát nghèo, giúp bố mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn.

Hằng ngày, Hùng vượt qua quãng đường hơn 10km để đến trường, nếu lúc trời tạnh ráo em chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển nhưng vào mùa mưa thời gian di chuyển lại kéo dài thêm. Dù khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng em vẫn quyết theo đuổi con chữ đến cùng.

“Mỗi khi hết vụ mùa, bố mẹ em chỉ biết tìm một số công việc thời gian vụ gần nhà để kiếm thu nhập, vì nếu không đi làm thêm thì không đủ tiền cho em và em gái đi học. Càng ngày, khát khao thoát nghèo của em càng mãnh liệt, chỉ có học mới giúp em hiện thực hóa ước mơ này.

 Thầy Trần Văn Tứ, giáo viên chủ nhiệm cho biết Hùng là một học sinh chăm chỉ và Bí thư xuất sắc của lớp.

Thầy Trần Văn Tứ, giáo viên chủ nhiệm cho biết Hùng là một học sinh chăm chỉ và Bí thư xuất sắc của lớp.

Trong làng, người dân hầu hết đều học xong cấp 2, cấp 3 sẽ đi làm công nhân. Điều này giống như một vòng tuần hoàn, nhưng em không muốn vòng tuần hoàn này lặp lại ở bản thân mình”, Hùng tâm sự.

Với những thành tích và nghị lực mãnh liệt như vậy, Hùng không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn trở thành tấm gương hiếu học của Trường THPT Lương Văn Tri. Nhận xét về học trò, thầy Trần Văn Tứ, giáo viên chủ nhiệm cho biết Hùng là một học sinh chăm chỉ và Bí thư xuất sắc của lớp.

“Khi biết tin Hùng trở thành thủ khoa toàn tỉnh tôi không chỉ bất ngờ mà còn rất hãnh diện. Hoàn cảnh gia đình Hùng khá khó khăn, nên em luôn cố gắng vươn lên trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội. Thành tích này hoàn toàn xứng đáng với cậu học trò của tôi”, thầy Tứ tự hào nói.

Hiện tại, nam sinh dự định đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để giảm bớt gánh nặng học phí và tiền sinh hoạt cho gia đình trong 4 năm em theo học đại học.

Ngô Chuyên - Tuyết Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thi-sinh-nguoi-nung-do-dau-khoi-c-toan-tinh-lang-son-va-uoc-mo-thoat-ngheo-post692380.html