Khai giảng đặc biệt giữa lúc động đất

Sáng 5/9, trong lúc các trường học đang tổ chức khai giảng năm học mới, một trận động đất có độ lớn 3.6 đã xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản, hoạt động khai giảng diễn ra an toàn, nhanh gọn.

Sáng 5/9, Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Tăng tổ chức lễ khai giảng năm học mới với sự góp mặt của các thầy cô và 517 học sinh thuộc 2 cấp.

Sáng 5/9, Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Tăng tổ chức lễ khai giảng năm học mới với sự góp mặt của các thầy cô và 517 học sinh thuộc 2 cấp.

Tuy mưa nhiều do ảnh hưởng của bão số 3 trong mấy ngày qua, may mắn hôm nay thầy và trò đã đón lễ khai giảng trong tiết trời nắng đẹp.

Tuy mưa nhiều do ảnh hưởng của bão số 3 trong mấy ngày qua, may mắn hôm nay thầy và trò đã đón lễ khai giảng trong tiết trời nắng đẹp.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 8h27'28" ngày 5/9, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.875 độ vĩ Bắc, 108.158 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 8h27'28" ngày 5/9, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.875 độ vĩ Bắc, 108.158 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Rất may trận động đất không ảnh hưởng tới các hoạt động đang diễn ra, trong đó có lễ khai giảng năm học mới trên địa bàn huyện Kon Plông. Riêng Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Tăng có khoảng 98% là người dân tộc thiểu số.

Rất may trận động đất không ảnh hưởng tới các hoạt động đang diễn ra, trong đó có lễ khai giảng năm học mới trên địa bàn huyện Kon Plông. Riêng Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Tăng có khoảng 98% là người dân tộc thiểu số.

Anh A Dinh (40 tuổi, trú thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng) cho biết, cảm thấy bồi hồi và xúc động khi dắt tay con vào lớp 1. Anh mong rằng con gái sẽ học tập thật tốt trong môi trường mới.

Anh A Dinh (40 tuổi, trú thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng) cho biết, cảm thấy bồi hồi và xúc động khi dắt tay con vào lớp 1. Anh mong rằng con gái sẽ học tập thật tốt trong môi trường mới.

Đội múa xoang, cồng chiêng giúp cho không khí buổi lễ khai giảng thêm sôi động.

Đội múa xoang, cồng chiêng giúp cho không khí buổi lễ khai giảng thêm sôi động.

Nụ cười của các em học sinh trong lễ khai giảng. Trong tháng 8/2024, cả nước diễn ra 95 trận động đất. Trong số này có tới 93 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ lớn trung bình từ 2.5 đến 4.4, không gây nhiều thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân.

Nụ cười của các em học sinh trong lễ khai giảng. Trong tháng 8/2024, cả nước diễn ra 95 trận động đất. Trong số này có tới 93 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ lớn trung bình từ 2.5 đến 4.4, không gây nhiều thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân.

Tiếng trống bắt đầu cho năm học mới

Tiếng trống bắt đầu cho năm học mới

Thầy Phan Văn Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) cho biết, trường đã kết hợp các kiến thức ứng phó, bảo vệ bản thân trong động đất vào môn học hoạt động trải nghiệm, 3 tiết/tuần. Đây là kiến thức cần thiết, bổ ích đối với các học sinh đang phải sống trong vùng động đất.

Thầy Phan Văn Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) cho biết, trường đã kết hợp các kiến thức ứng phó, bảo vệ bản thân trong động đất vào môn học hoạt động trải nghiệm, 3 tiết/tuần. Đây là kiến thức cần thiết, bổ ích đối với các học sinh đang phải sống trong vùng động đất.

Nguyên Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khai-giang-dac-biet-giua-luc-dong-dat-post1669911.tpo