Thì thầm với mùa Xuân
Hẹn với mùa xuân
Ngõ vẫn xưa hoa vàng mấy độ
Tháng Chạp cạn ngày trái chín đầy tay
Em vẫn xưa như ngày ta hò hẹn
Chút nắng thuở nào giờ bất chợt khói mây
Mùa xuân đến, đông đã tàn quá nửa
Em tóc trinh nguyên thả hết trong chiều
Bến thong dong đầy con nước phiêu diêu
Thoáng lơ đãng rủ mây trời trôi mất
Muốn nói với anh bao điều rất thật
Đợi mùa xuân về bên cỏ khẽ cười
Ngàn năm sau hờ hững tuổi đôi mươi
Ta bạc tóc nhân gian còn muôn ngả
Ngõ vẫn xưa hoa vẫn vàng đến lạ
Em ru mùa mười ngón tay xinh
Năm tháng đi qua hát bản tình du mục
Hẹn ước mùa xuân, không lỗi hẹn chính mình.
Nguyên Hậu
-------------------
Xuân dịu dàng
Xuân về gió hẹn bên thềm
Nắng xuyên đôi mắt dịu hiền thơm duyên
Em nhìn má lúm gọi tên
Đồng tiền lấp lánh một miền tinh khôi
Trái tim tỏa nắng trên môi
Cành mai hé nở nụ cười ban mai
Xuân về lạc chốn Thiên Thai
Gặp ngày yêu đó còn ngây lối về
Thôi đành giữ lại giấc mê
Một mùa xuân thắm bộn bề hương yêu.
Nguyễn Ðức Phước
-------------------
Mùa xuân ở rừng cao su
Tháng Chạp đã về trước ngõ
Đất trời se lạnh hanh hao
Vườn mai vội vàng trút lá
Nhường cho vàng hực hoa trào
Cây cỏ nén mình bung lộc
Xanh rừng xanh phố xanh quê
Cánh rừng cao su tít tắp
Lặng thinh nén đợi điều gì?
Lặng thinh đỏ bầm rừng rực
Từng tàn lá lả tả rơi
Như nhận về mình nồng nực
Một mùa khô cháy đỏ trời
Những ngón tay gầy bình thản
Vi vu gió đến ru thầm
Lặng im, lặng im thiếp ngủ
Cùng người vui trọn khúc xuân.
Ðàm Chu Văn

Ảnh minh họa: Trương Hiện
Nỗi nhớ bàng vuông
Tặng chiến sĩ Trường Sa
Cây bàng vuông ngủ đông mùa hạ
Bởi sóng táp ầm ào cháy hết lá mùa thu
Trường Sa gió
Trường Sa sóng
Trường Sa xa mù…
Cây bàng vuông ngủ đông mùa hạ
Sóng biển tháng này tung cả đường mây,
Anh vẫn đứng lặng yên như cây nở ra nỗi nhớ
Gửi hoàng hôn mang về em!
Trường Sa nắng, Trường Sa buốt
Trường Sa âm thầm
Trường Sa sóng, Trường Sa gió
Trường Sa chân tình.
Cây bàng vuông ngủ đông mùa hạ
Bởi sóng táp ầm ào cháy hết lá mùa thu,
Người lính biển âm thầm không nói,
Tiếng sóng là lời
Nắng gió là thương.
Trường Sa nhớ, Trường Sa vấn vương;
Trường Sa gió cả trong mơ
Nửa chênh chao gió, nửa bờ môi em.
Cây bàng vuông ngủ đông mùa hạ
Hoa bàng - tim tím - mãi - trong - tim.
Nguyễn Hiệp
-------------------
Khung ảnh mùa xuân
Bên đường hoa rực rỡ
người thợ chụp ảnh đang miệt mài tác nghiệp
ông không bày biện mùa xuân cho riêng mình
mà gom những nét xuân vào khung hình riêng biệt
ống kính mở ra
là những cặp đôi tay trong tay
hạnh phúc ngời trong đáy mắt
là má hồng con trẻ nép vào ngực mẹ
yêu thương nương tựa ấm nồng
là ông bà chậm rãi bên nhau
nét ảnh trầm sâu gợi mùa xuân ký ức
mỗi tiếng “tách” khẽ như một nhịp tim
nâng niu khoảnh khắc bình yên hạnh phúc
người thợ ảnh thấy mùa xuân bung nở
không chỉ từ trong khung hình
mà từ lòng mình ấm áp
chợt quên đường phố mưu sinh
quên cả dòng đời hối hả
người thợ già hòa nhịp cùng mùa xuân tươi trẻ
những bức ảnh vượt lên trên kỹ thuật
rung lên cảm xúc
trong ngần.
Hạnh Vân
-------------------
Xuân lạc
Gió lay ngàn thông
Mưa phùn rắc phố
Anh đưa em về
trong gió trong mưa
Một thoáng lạnh,
đủ gợi mùa rét Bắc,
Em nhớ xuân nào Hà Nội xa xưa.
Hàng sấu đợi chờ ai,
Hương sữa đợi chờ ai;
Mà Hà Nội xôn xao dậy phố, dậy phường.
Đà Lạt mùa này
Trời mưa như sương giăng
Hàng thông reo có làm em tơ vương.
Mùa xuân miền Bắc lạc vào cao nguyên
Để em đi kỷ niệm rộn tim nồng
Dẫu có anh bên mình mưa phùn gió bấc
Có làm em bớt rét không em?
Ta đi bên nhau trong mưa và gió
Giọt mưa tự tình
trên mỗi làn môi
Gió hôn nhẹ vào tóc ta tự hỏi
Ai nhớ thương ai
thương nhớ một người?
Trần Ngọc Trác
-------------------
Mùa xuân
Có bao giờ lỡ hẹn đâu
Ngàn năm xuân vẫn giữ câu hẹn hò
Em yêu anh để em chờ
Yêu mùa xuân
để ước mơ bao điều
Mùa xuân - mùa của tình yêu
Nên con chim én bay nhiều chiều nay
Gửi chim chút nắng xuân này
Với bao thương nhớ vơi đầy cho anh
Mùa xuân - người bạn chân thành
Của trời đất với muôn nhành hoa tươi
Còn em - xin được trọn đời
Sống tin yêu giữa mọi người và anh!











