Thi thể dưới gầm cầu thang và người chồng 25 năm nói dối
Thi thể của người vợ bị người chồng chung sống suốt 25 năm bí mật chôn trong một huyệt sâu gần 1m được đào ngay dưới gầm cầu thang của ngôi nhà ở Ireland.
Trong suốt 6 năm sau đó, khi thi thể Tina Satchwell vẫn nằm dưới nền nhà, người chồng, Richard Satchwell, nhiều lần xuất hiện trên truyền hình với đôi mắt ngấn lệ, kêu gọi vợ trở về và "chỉ cần cho mọi người biết em vẫn bình an". Năm 1989, Richard Satchwell, 22 tuổi, gặp Tina Dingivan lần đầu tại làng Coalville, Anh. Sau cuộc gặp ấy, anh nói với anh trai rằng mình sẽ cưới Tina. Theo lời Satchwell, ở Tina có điều gì đó khiến anh ta bị cuốn hút: "Sự tự tin, dáng vẻ, cách cô ấy bước đi... và còn nhiều điều khác”.
Người chồng yêu vợ
Tina được mô tả là cô gái giàu lòng nhân ái, luôn dành tình cảm cho gia đình, có tính cách cởi mở, hoạt bát và đặc biệt yêu quý hai chú chó của mình, luôn mang chúng theo bên cạnh, xem chúng như "những đứa con" của mình. Năm 1991, Richard và Tina kết hôn tại Anh đúng vào sinh nhật lần thứ 20 của Tina. Hai năm sau, họ chuyển đến sống tại thị trấn Fermoy, Ireland và mua một căn nhà.

Vợ chồng nhà Satchwell (ảnh minh họa)
Tháng 5/2016, hai vợ chồng chuyển đến ngôi nhà trên phố Grattan ở Youghal, thị trấn ven biển phía nam Ireland. Ngày 24/3/2017, Richard Satchwell đến đồn cảnh sát, nói rằng vợ mình đã rời khỏi nhà từ 4 ngày trước. Tuy nhiên, anh ta khẳng định không hề lo lắng cho sự an toàn của vợ, vì cho rằng Tina bỏ đi sau khi mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi. Richard khai rằng Tina đã mang theo khoảng 26.000 euro tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, số tiền được cất trong một chiếc hộp trên gác mái.
Ngày 2/5/2017, cảnh sát đến nhà hỏi xem Tina đã liên lạc về hay chưa. Khi đó, Satchwell vẫn nhắc lại rằng anh ta không lo ngại cho sức khỏe hay sự an toàn của vợ và tin rằng cô sẽ sớm quay trở về. Mãi đến ngày 11/5/2017, Satchwell mới chính thức trình báo Tina mất tích. Từ thời điểm đó, cuộc xác minh ban đầu của cảnh sát, vốn chỉ được xem là "một cuộc kiểm tra đối với trường hợp một người rời khỏi nhà", mới được nâng cấp thành một cuộc điều tra người mất tích chính thức.

Một góc phố Grattan, Ireland (ảnh minh họa)
Nhớ lại ngày vợ biến mất, Satchwell kể rằng sáng hôm đó Tina nhờ anh ta đến siêu thị Aldi ở thị trấn Dungarvan mua vài món đồ. Khi trở về nhà, anh ta nói Tina không còn ở đó. Theo lời khai của Satchwell, chìa khóa nhà của Tina nằm dưới sàn, còn điện thoại di động vẫn để trên bàn bếp. Anh ta cho biết hai con chó của họ đang ở trong phòng khách, điều mà anh ta thấy rất lạ, bởi Tina chưa bao giờ rời khỏi nhà mà không mang chúng theo.
Cảnh sát đã rà soát hàng loạt camera giám sát tại thị trấn Youghal, phát động chiến dịch tìm kiếm trên mạng xã hội với hình ảnh của Tina, đồng thời đi từng nhà để thu thập thông tin. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Cảnh sát cũng liên hệ với các cảng biển, sân bay và tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển cũng như trong các khu rừng, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào của Tina. Một đại diện của Cảnh sát Youghal cho biết đến cuối tháng 5/2017, ông bắt đầu cho rằng có thể đã xảy ra một hành vi phạm tội. Ông nói lực lượng điều tra ngày càng nghi ngờ rằng Tina đã gặp phải "một điều bất thường" ngay từ tháng 5/2017, bởi họ không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cô.
Satchwell kể rằng khoảng một tuần trước khi Tina biến mất, hai vợ chồng đang lái xe thì Tina "đột nhiên nổi giận vô cớ". Theo lời Satchwell, Tina nói với anh ta: "Em đã lãng phí 28 năm cuộc đời với anh. Em đã đánh đổi quá nhiều vì anh”. Satchwell nói với cảnh sát rằng trong cuộc hôn nhân, Tina là người "nắm quyền quyết định", còn bản thân anh ta là người dễ nhượng bộ. Anh ta cho biết sau khi anh trai của Tina là Tom tự sát vào năm 2012, tâm trạng của cô trở nên thất thường hơn. Tuy nhiên, theo anh ta, Tina vốn đã là người nóng tính từ trước. Satchwell còn nói anh ta tin rằng Tina có thể mắc một rối loạn tâm thần chưa từng được chẩn đoán và đôi khi có những cơn bùng phát bạo lực đối với anh ta.
Tuy nhiên, anh ta khẳng định mình không nghĩ Tina có xu hướng tự làm hại bản thân, vì theo lời anh ta, cô "quá chăm chút ngoại hình" và "rất yêu bản thân mình". Satchwell nói rằng anh ta "chưa bao giờ động tay với Tina", trong khi ngược lại, cô đôi lúc lại nổi nóng và đánh anh ta bằng bất cứ vật gì cầm được. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ báo cáo bất kỳ hành vi bạo lực nào như vậy trong suốt 18 năm.
Theo The Journal, ngày 7/6/2017, cảnh sát khám xét ngôi nhà của vợ chồng Satchwell vì nghi ngờ đã xảy ra một vụ hành hung gây thương tích đối với Tina. Các điều tra viên nhận thấy bên trong ngôi nhà có nhiều hạng mục sửa chữa còn dang dở. Tấm thạch cao trên cầu thang có vẻ mới được lắp, còn khu vực dưới gầm cầu thang xuất hiện một bức tường gạch đỏ mới xây.
Một chuyên gia pháp y đã kiểm tra cầu thang, hành lang và các chiếu nghỉ trong nhà bằng hóa chất Bluestar, loại thuốc thử có khả năng phát hiện dấu vết máu dù đã được lau rửa. Tuy nhiên, quá trình giám định không phát hiện dấu vết máu nào. Sau khi vợ mất tích, Satchwell đã tiếp xúc với nhiều phóng viên. “Một ngày nào đó vợ tôi sẽ quay lại hoặc cô ấy sẽ liên lạc với cảnh sát, bằng cách này hay cách khác mọi chuyện sẽ được phơi bày và theo thời gian sẽ chứng minh tôi không làm gì sai”, anh ta nói.
Những mâu thuẫn trong lời khai
Tuy nhiên, cảnh sát đã ghi nhận một số vấn đề với lời khai của Satchwell sau khi phân tích điện thoại và máy tính xách tay bị thu giữ trong cuộc khám xét nhà anh ta năm 2017. Satchwell đã gửi tin nhắn về những vấn đề anh ta gặp phải khi mua hai con khỉ tên là “Thelma và Terry” lúc 10:46 sáng 20/3/2017, cùng thời điểm vợ anh ta mất tích. Một tin nhắn có nội dung: “Tôi đang gặp rắc rối lớn vì vợ tôi nói rằng cô ấy sẽ bỏ tôi vì chuyện này”.
Một chiếc máy tính xách tay thu giữ từ nhà Satwell cho thấy người dùng đã tìm kiếm từ khóa “vôi sống”, thứ có thể được rắc lên thi thể để hỗ trợ quá trình phân hủy, vào lúc 9 giờ 8 phút tối 24/3/2017, 4 ngày sau khi Satchwell nói với cảnh sát rằng Tina đã rời khỏi nhà. Một video trên YouTube về “phản ứng giữa vôi sống và nước” cũng được xem hai lần chỉ vài giây sau đó.

Ban đầu, khai với cảnh sát, Richard nói vợ bỏ đi mang theo 26.000 euro (ảnh minh họa)
Cảnh sát tiến hành xem xét tài chính về thu nhập của cặp vợ chồng và xác định xem Tina có bỏ đi với 26.000 euro từ tiền tiết kiệm của họ như bị cáo khai hay không. Kế toán kết luận rằng “không có dấu hiệu” nào cho thấy gia đình Satchwell đã nhận được “một khoản lớn bất ngờ” để có được số tiền đó.
Một điểm không nhất quán đáng kể nằm ở đoạn video camera an ninh thu được từ bưu điện Youghal được ghi lại lúc 11 giờ 13 phút sáng 20/3/2017, cho thấy Satchwell đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Điều này trái ngược với lời khai của anh ta rằng mình đã ở Dungarvan sáng hôm đó, khi Tina được cho là đang lấy tiền và đóng gói hành lý.
Theo điều tra viên Annemarie Twomey, tháng 2/2022, bà xem xét lại hồ sơ vụ án và có đủ căn cứ để tin rằng Tina không phải là người mất tích và đã chết. Niamh McCullagh, chuyên gia trong việc tìm kiếm và thu hồi hài cốt người bị phi tang nhận định các nghiên cứu về giết người trong gia đình đã chỉ ra rằng phương pháp phổ biến nhất mà thủ phạm sử dụng là tạo ra một câu chuyện bằng lời nói và nộp báo cáo giả về người mất tích.
Bà cho rằng Tina Satchwell có khả năng đã bị giết tại nhà riêng và thi thể bị giấu ở đó. Bà khuyến nghị cảnh sát tiến hành khám xét kỹ lưỡng căn nhà của Satchwell vì đã có những thay đổi về cấu trúc, điều này là một “dấu hiệu đáng ngờ”.

Cảnh sát Ireland đã lùng sục tìm Tina trong nhiều năm không kết quả (ảnh minh họa)
Ngày 10/10/2023, một cuộc khám xét mới được tiến hành tại phố Grattan. Satchwell bị bắt tạm giam lúc 5 giờ chiều 10/10/2023 với cáo buộc giết vợ. Cùng lúc đó, cuộc khám xét gắt gao đang được tiến hành. Satchwell xem những hình ảnh "trực tiếp" về cầu thang trong nhà mình khi đang trong phòng thẩm vấn. Khi được hỏi anh ta ta cất giữ gì trong một "ngăn chứa đồ" dưới cầu thang, Satchwell trả lời: "Những thứ linh tinh”. Vài giờ sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Tina Satchwell được chôn ở đó.

Nơi chôn xác Tina được đổ bê tông lên trên (ảnh minh họa)
Cảnh sát phá vỡ lớp bê tông và khu vực này được đào bới cho đến khi lộ ra túi nhựa đen, được tìm thấy ở độ sâu 64cm so với mặt đất. Rồi một bàn tay lộ ra... Di hài của Tina Satchwell cuối cùng đã được tìm thấy vào khoảng 8 giờ 35 phút tối 11/10/2023, 6 năm 7 tháng sau khi cô qua đời.
Sau khi hài cốt vợ được cảnh sát tìm thấy, Richard Satchwell đã đưa ra một bản khai hoàn toàn mới, nói rằng giữa hai vợ chồng đã xảy ra xô xát và anh ta đã siết cổ vợ bằng thắt lưng áo choàng tắm của cô. Gã nói đây là lần duy nhất gã “thực sự” tự vệ trước Tina và đã ôm xác cô ấy trong vòng tay suốt đêm.
Nguồn CAND: https://cand.vn/thi-the-duoi-gam-cau-thang-va-nguoi-chong-25-nam-noi-doi-post816072.html











