Thi vào 10 Hà Nội: Lo tắc đường, phụ huynh chở con đến trường thi trước 2 tiếng

9g sáng nay (7/6), các thí sinh mới phải có mặt để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. Thế nhưng, lo tắc đường, chị Nguyễn Tuyết Mai (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã cùng con đến điểm thi tại trường THCS Đống Đa (Q.Đống Đa, Hà Nội) trước 2 tiếng.

 Mẹ luôn là người đồng hành quan trọng của con trong các kỳ thi

Mẹ luôn là người đồng hành quan trọng của con trong các kỳ thi

Lần đầu tiên có con tham dự kỳ thi vào lớp 10 có tiếng là "khốc liệt" này nên chị Mai rất áp lực, lo lắng.

"Đồng hành cùng con 9 năm, đặc biệt là năm cuối cấp này, tôi gần như dành mọi thời gian để đưa đón con đi học, chăm lo ăn uống cho con, tối ngồi học cùng con. Môn Ngữ văn là môn con trai tôi không tự tin nên mấy tuần gần đây, ngày nào tôi cũng học cùng con, kiểm tra bài chon. Thậm chí sáng nay, lúc ngồi ăn sáng và lúc ngồi ở quán cà phê đợi đến giờ con làm thủ tục dự thi, tôi và con vẫn phải giở sách ra ôn bài. Nguyện vọng 1 của con là trường THPT Lê Quý Đông (Q.Đống Đa), cạnh tranh cùng nhiều bạn học giỏi, nên con khá căng thẳng", chị Tuyết Mai chia sẻ.

Con ôn thi, nhiều người mẹ cũng phải ngồi học cùng con

Con ôn thi, nhiều người mẹ cũng phải ngồi học cùng con

Chị Mai cho biết, mấy tuần gần đây, ngày nào con chị cũng phải học 4 ca. Thế nhưng, so với một số bạn khác, đó chưa phải là con số "kỷ lục". "Bạn của con học 4 ca như con. Vậy mà 20g mẹ bạn ấy đến đón con hết ca thứ 4 đã vội đưa con đi học ca thứ 5 từ 20g-22g. Không thể tưởng tượng được cả ngày các con quay cuồng với các ca học như thế thì mệt mỏi thế nào. Thực sự, thấy quá khổ, quá thương cho những đứa trẻ phải trài qua một năm học nhọc nhằn như thế!", chị Mai bộc bạch.

Đứng ngay bên cạnh chị Mai, chị Phan Thùy Linh (phố Giảng Võ, Hà Nội) cũng đầy lo lắng khi môn tiếng Anh của con không được tốt. "Tôi lo đứng lo ngồi môn tiếng Anh của con. Mọi lần thi thử, con chỉ 7-8 điểm. Tôi chỉ lo, khi làm bài thi, con mất bình tĩnh mà sai ở những lỗi nhỏ thì con sẽ không đỗ dược nguyện vọng 1 yêu thích của mình. Khổ cho cả một năm học con phấn đấu, nỗ lực học ngày học đêm", chị Linh chia sẻ.

Ở ngoài cồng trường thi, luôn có ánh mắt lo lắng dõi theo của bố mẹ

Ở ngoài cồng trường thi, luôn có ánh mắt lo lắng dõi theo của bố mẹ

Chị Mai và chị Linh cho biết, để không làm ảnh hưởng đến tinh thần của thí sinh trong "kỳ thi khó nhất hiện nay", cả tháng nay, gia đình các chị đều "quán triệt": Phải nhẹ nhàng với con, đáp ứng những yêu cầu, mong muốn của con. Tất cả cũng chỉ vì mục tiêu: Không làm ảnh hưởng tâm lý để con dồn sức cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Sáng mai (8/6), các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn - với thời gian 120 phút, tính từ 8h. Chiều cùng ngày, các thí sinh thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút, tính từ 14h. Sáng 9/6, thi môn Toán trong 120 phút, tính từ 8g. Ngày 10/6 dành cho các thí sinh thi môn chuyên.

Bài, ảnh: N.M

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thi-vao-10-ha-noi-lo-tac-duong-phu-huynh-cho-con-den-truong-thi-truoc-2-tieng-20240607113237698.htm