Thi vào lớp 10 THPT công lập: Áp lực kép của người mẹ là giáo viên
Kỳ thi vào lớp 10 chưa bao giờ là nhẹ nhàng, nhưng với những người phụ nữ vừa làm mẹ, vừa đứng lớp, áp lực dường như nhân lên gấp bội. Họ không chỉ đồng hành, lo toan cho con trong giai đoạn 'nước rút', mà còn mang trên vai trách nhiệm của một giáo viên trước học trò.

Người mẹ đồng hành cùng con nhiều nhất có thể, đặc biệt là trong việc ôn thi vào lớp 10. Ảnh: PHCC
Hai vai trên một hành trình
Năm nay, khi con gái bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cô giáo Trương Thị Ánh, Trường THCS Hương Mạc (Phù Khê, Bắc Ninh), lần đầu cảm nhận rõ sức nặng của "mùa thi" trên cả hai vai: vừa là giáo viên, vừa là một người mẹ.
"Chỉ khi con mình trực tiếp trải qua kỳ thi quan trọng này, tôi mới thực sự thấm thía áp lực mà các bậc phụ huynh phải đối mặt. Dù là giáo viên, hiểu tâm lý học sinh, nhưng khi đứng ở vai trò làm mẹ, cảm xúc hoàn toàn khác", cô Ánh chia sẻ.
Dù bản thân là giáo viên, hiểu rõ nhịp độ học tập và tâm lý học sinh, nhưng khi đặt mình vào vị trí phụ huynh, mọi cảm xúc khác hẳn. "Tôi lo cho sức khỏe, tinh thần của con, lo con áp lực quá mà mệt mỏi, lại vừa tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa vững vàng cho con", cô Ánh chia sẻ.

Áp lực đè nặng lên đôi vai người làm mẹ là giáo viên khi có con chuẩn bị thi vào 10.
Cảm nhận rõ sự thay đổi của con trong giai đoạn cận kề kỳ thi, cô Ánh không khỏi chạnh lòng. "Nếu như trước đây Tuệ Minh (con gái lớn của cô giáo Ánh) vẫn vô tư, thoải mái thì nay con trở nên trầm tư hơn, những nỗi lo hiện rõ trên gương mặt. Có lần, sau một bài thi thử không đạt được như kỳ vọng, con đã bật khóc vì thất vọng với chính mình", phụ huynh chia sẻ.
Điều đó khiến người mẹ càng thấu hiểu áp lực mà con đang phải đối diện, và nhắc mình cần ở bên con nhiều hơn, không chỉ để kèm cặp việc học mà còn để sẻ chia, nâng đỡ cảm xúc cho con.
Đồng hành cùng con
Song song với đó, tôi cố gắng đồng hành cùng con nhiều nhất có thể, đặc biệt là trong việc ôn tập môn Toán – môn học tôi trực tiếp hỗ trợ được.

Người mẹ luôn cố gắng đồng hành cùng con gái, không chỉ trong việc học mà còn ở từng biến chuyển cảm xúc trước kỳ thi quan trọng.
"Những buổi tối hai mẹ con cùng ngồi giải từng bài, hay những sáng sớm đưa con đến trường với tôi vừa là trách nhiệm, vừa là khoảng thời gian quý giá để hiểu con hơn. Dù công việc ở trường cũng bận rộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để không bỏ lỡ chặng đường quan trọng này của con", cô Ánh chia sẻ.
May mắn là tại trường, các thầy cô đã tổ chức ôn tập miễn phí cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cho học sinh, giúp phụ huynh như tôi phần nào vơi bớt gánh nặng.
"Tôi cũng rất biết ơn khi có thể gửi gắm con cho chính đồng nghiệp của mình hỗ trợ thêm các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh trong giai đoạn ôn thi nước rút. Sự đồng hành của nhà trường và đồng nghiệp không chỉ giúp con tôi vững vàng hơn, mà còn giúp tôi yên tâm phần nào trong hành trình vừa làm mẹ, vừa làm cô giáo", cô Ánh nói.

Việc định hướng nguyện vọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Giữ nhịp cân bằng cho con trước kỳ thi lớp 10
Cô giáo Ánh cho biết, việc cùng con đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 mang đến không ít áp lực. Không chỉ cân nhắc năng lực học tập và sở thích của con, mình còn phải tính toán đến tỷ lệ cạnh tranh, điểm chuẩn các năm và cả yếu tố "an toàn" cho từng lựa chọn.
"Dù mới đăng ký nguyện vọng thử, nhưng tôi vẫn phải thật tỉnh táo để đưa ra quyết định hợp lý, đồng thời giữ sự nhẹ nhàng để con không cảm thấy bị áp lực hay mất tự tin. Bởi kết quả của lần đăng ký thử này nhiều khả năng sẽ là cơ sở cho quyết định chính thức sau đó", người mẹ chia sẻ.
Theo phụ huynh, mỗi nguyện vọng không chỉ đơn thuần là lựa chọn trường học, mà còn là kỳ vọng, là nỗi lo và sự trăn trở của cả gia đình. Vì vậy, gia đình luôn cố gắng trao đổi thẳng thắn, lắng nghe mong muốn của con trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, để con cảm thấy được tôn trọng và vững tin hơn với lựa chọn của mình.
Bởi từng chứng kiến nhiều học sinh có năng lực tốt nhưng lựa chọn nguyện vọng thiếu tính toán nên bỏ lỡ cơ hội vào trường công lập, cô Ánh càng thận trọng hơn trong quá trình đồng hành cùng con.
Không chỉ vậy, cô giáo Ánh cũng nhận thấy không ít trường hợp vì không trúng tuyển công lập mà tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ở các trường ngoài công lập do tâm lý e dè hoặc chưa có cái nhìn đầy đủ về hệ thống giáo dục. Theo cô, việc chưa nhìn nhận đúng về Trung tâm Giáo dục thường xuyên hay các hướng đi học nghề đã khiến nhiều học sinh vô tình thu hẹp lựa chọn của mình.
Từ những trải nghiệm đó, cô Ánh cho rằng việc định hướng nguyện vọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, cởi mở và thực tế, để mỗi học sinh đều có thể tìm được con đường phù hợp với năng lực và mục tiêu của bản thân.
Dù kỳ thi đã cận kề, với cô Ánh, việc học cũng cần có những quãng nghỉ hợp lý để "lấy đà", giúp con tái tạo năng lượng trước khi bước vào chặng nước rút.
Cô quan niệm, không nên để việc ôn thi trở thành áp lực kéo dài khiến con kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
"Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, bố mẹ sẽ dành cho Minh một ngày nghỉ trọn vẹn ở một khu nghỉ dưỡng gần nhà. Không đi quá xa để tránh mệt mỏi, đông đúc ngày lễ, nhưng cũng không để con ôn thi quá căng thẳng. Tôi muốn con có khoảng thời gian thực sự thư giãn, cân bằng lại tinh thần trước khi quay lại guồng học tập", cô Ánh chia sẻ.
Theo cô, đôi khi một ngày nghỉ đúng lúc lại chính là cách "tiếp sức" hiệu quả nhất, giúp con gái vững vàng hơn trên hành trình chinh phục kỳ thi và những cột mốc quan trọng phía trước.











