Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc

Giữa mênh mông sóng nước trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia, trong thời khắc đất trời vào xuân, lễ chào cờ đầu năm mới trên Tàu Cảnh sát biển 8005 (Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) diễn ra trang nghiêm, xúc động.

Nghi lễ thiêng liêng ấy không chỉ là hoạt động thường xuyên theo điều lệnh, mà còn là sự khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tây Nam Tổ quốc.

Khi những tia nắng đầu tiên của năm mới vừa rọi xuống mặt biển, toàn thể cán bộ, chiến sĩ chỉnh tề quân phục, đội ngũ ngay ngắn trên boong tàu lộng gió. Trước nền trời và sóng nước bao la, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên đỉnh cột. Khẩu lệnh “Chào cờ... Chào!” vang lên dứt khoát, đanh thép. Tất cả ánh mắt hướng về Quốc kỳ - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, của độc lập, chủ quyền và khát vọng hòa bình.

Giữa tiếng sóng và gió biển cấp 5, cấp 6, giai điệu Quốc ca vang lên hùng tráng từ lồng ngực những người lính biển. Tiếng hát hòa vào trùng khơi, lan tỏa niềm tự hào, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về vinh dự và trách nhiệm của mình.

Ở nơi đầu sóng, lễ chào cờ đầu năm càng trở nên thiêng liêng hơn, bởi đó là lời khẳng định mạnh mẽ về sự hiện diện thường xuyên, liên tục của lực lượng chấp pháp Việt Nam trên vùng biển được giao quản lý.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 8005 thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm mới trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 8005 thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm mới trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Tiếp đó, 10 lời thề danh dự của quân nhân được cất lên trang nghiêm giữa biển trời mênh mông.

Mỗi lời thề là lời nhắc nhở về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; về bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; về tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiếng “Xin thề!” đồng thanh, mạnh mẽ vang vọng giữa biển khơi, thể hiện ý chí sắt son, quyết tâm giữ vững chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần kiên cường của những người lính Cảnh sát biển.

Đón xuân trên biển, xa gia đình và người thân, cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 8005 hiểu rõ: Sau lưng mình là đất liền bình yên, là niềm tin của nhân dân; trước mặt là nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang. Lễ chào cờ đầu năm vì thế không chỉ là nghi thức, mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để mỗi người lính vững vàng nơi đầu sóng.

 Giữa sóng gió biển Tây Nam, lễ chào cờ đầu năm trở thành điểm tựa tinh thần cho những người lính Cảnh sát biển.

Giữa sóng gió biển Tây Nam, lễ chào cờ đầu năm trở thành điểm tựa tinh thần cho những người lính Cảnh sát biển.

Buổi lễ khép lại, con tàu tiếp tục hải trình, rẽ sóng vươn tới những tọa độ mới.

Mùa xuân trên biển được nối dài bằng những ca trực, những chuyến tuần tra, kiểm soát bền bỉ. Giữa trùng khơi Tây Nam, hình ảnh Quốc kỳ tung bay trên boong tàu là minh chứng sinh động cho ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Lễ chào cờ đầu năm trên biển vì thế trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí. Ở nơi “phên giậu” phía Tây Nam của Tổ quốc, những người lính Cảnh sát biển vẫn lặng thầm bám biển, giữ biển, để mỗi mùa xuân nơi đất liền thêm trọn vẹn, bình yên.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thieng-lieng-le-chao-co-dau-nam-tren-vung-bien-tay-nam-to-quoc-1026652