Thiêng liêng lời Bác Hồ kính yêu
1. Cách đây tròn 80 năm, sau thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Từ đây, Tổ quốc ta được độc lập, Nhân dân ta được hưởng quyền tự do, hạnh phúc.

Hình ảnh tranh vẽ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập với rừng người cùng cờ đỏ sao vàng và hoa.
Dõng dạc, tự hào, hùng khí, Người trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và nhân dân thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Từ mùa thu lịch sử, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta là người làm chủ đất nước, đoàn kết một lòng cùng nhau bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Nói đến Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là nói đến một sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa sâu sắc đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa, Nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
80 năm qua, mỗi khi đến dịp Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước lại bừng lên những tình cảm thiêng liêng và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Đây cũng là dịp để Nhân dân Việt Nam một lòng hướng về đất nước, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và bày tỏ tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta, trước âm mưu leo thang của đế quốc Mỹ đưa B52 rải thảm với tuyên bố hiếu chiến “đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá”; ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, Nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.
Lời kêu gọi ấy như một lời hiệu triệu, là biểu hiện sinh động về tinh thần bất khuất của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, song không chịu cúi đầu khi nước mất, nhà tan, Tổ quốc bị thách thức bằng bom đạn, cường quyền. Ý chí không có gì quý hơn độc lập, tự do đã trở thành sức mạnh to lớn đánh bại đội quân hiếu chiến của Mỹ và chư hầu, đánh bại không lực của Hoa Kỳ.
Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, của lịch sử, ngày 2/9/1969, Bác Hồ kính yêu đi xa. Trước lúc đi xa, Bác để lại cho chúng ta bản Di chúc lịch sử. Sau hơn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc, hôm nay đọc lại càng hiểu sâu sắc hơn từng chữ, từng câu điều mong muốn, lời dặn dò thấm đẫm yêu thương, thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của một lãnh tụ thiên tài, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Trong Di chúc, Bác đã khẳng định một quan điểm: Giành độc lập, tự do của Tổ quốc là để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất và giàu mạnh. Người truyền niềm tin đó cho Nhân dân qua câu thơ:
“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.
Di chúc của Bác Hồ được viết vào thời điểm bản lề của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng còn nhiều khó khăn song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi tinh thần đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng.
Thiêng liêng lời Bác Hồ kính yêu! Lời hịch truyền, lời non sông gọi. Lời Bác thôi thúc chúng ta vững tin đi tới trên con đường lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, dẫu biết rằng sẽ còn không ít khó khăn, thách thức; song với tinh thần, ý chí và bản lĩnh Việt Nam, nhất định đất nước ta sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của mình, vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, thịnh vượng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thieng-lieng-loi-bac-ho-kinh-yeu-388927.html