Thiết thực giúp dân ổn định cuộc sống

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tư tại ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), chúng tôi được nghe bà kể về sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh đối với gia đình.

Câu chuyện nghĩa tình ấy khắc sâu trong tâm trí của người mẹ từng buồn tủi, lo lắng cho phận đời và tương lai của con trai một thời lâm vào vòng lao lý.

Biết tin có khách đến thăm, bà Tư tất tả lau dọn nhà cửa. Căn nhà đơn sơ ven biển Cần Giờ gần đây đã ấm áp nghĩa tình quân dân, làng xóm. Bà Tư có chồng nhưng đã rời bỏ mẹ con bà từ nhiều năm nay. Bà có hai người con, con gái đã đi lấy chồng xa, còn người con trai từng bị lĩnh án 5 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian con trai bà chấp hành hình phạt tù thì cũng là lúc con dâu bế cháu nội bỏ đi biệt tích. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, chỉ huy Đồn Biên phòng Long Hòa phân công Thiếu tá QNCN Đoàn Ngọc Thìn thuộc Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm trực tiếp nắm tình hình, giúp đỡ gia đình bà Tư cùng 4 hộ khác ở ấp Đồng Tranh. Đầu năm 2022, con trai mãn hạn tù, nhưng không có việc làm, lại buồn chuyện vợ con, nên bà Tư lo con sẽ lại hư hỏng. Bà Tư kể: “Con tôi đã trót “nhúng chàm” nên đi xin việc rất khó khăn. Đúng lúc cùng quẫn, bất lực thì các chú BĐBP đã giúp xin việc cho con tôi ở một công ty. Vậy là tương lai của nó đã không còn mù mịt. Tôi cũng bớt nghĩ ngợi, lo âu lúc tuổi già”.

Quân y Đồn Biên phòng Cần Thạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Quân y Đồn Biên phòng Cần Thạnh chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Nhờ sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Long Hòa, hiện tại, cuộc sống của mẹ con bà Tư đã ổn định trong niềm vui chung của bà con lối xóm.

Nhiều năm nay, các đơn vị BĐBP TP Hồ Chí Minh đóng quân trên địa bàn huyện Cần Giờ luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xây dựng đời sống ấm no, địa phương vững mạnh. Cùng với chương trình học bổng “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, ngư dân, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Voi, 64 tuổi, ngụ tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), tâm sự: “Tôi bị đau chân, đi lại rất khó khăn. Chồng tôi sức khỏe cũng yếu. Mấy năm nay, vợ chồng tôi phải nhờ các chú quân y Đồn Biên phòng Cần Thạnh đến khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ vá lưới trước khi đi biển đánh bắt hải sản mưu sinh. Tình nghĩa của các chú bộ đội thật sâu nặng ân tình”.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, BĐBP TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Cần Giờ. Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã đến tận nhà thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công; tặng quà Tết Trung thu và trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh: Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đứng chân ở địa bàn ven biển Cần Giờ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho nhân dân để củng cố tình đoàn kết quân dân gắn bó; sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển an sinh xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của BĐBP trong xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Bài và ảnh: YẾN LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thiet-thuc-giup-dan-on-dinh-cuoc-song-799782