Thiếu tá Lê Thông: Giải mã bầu trời bằng thuật toán
Từ những khó khăn trong huấn luyện, khai thác khí tài radar hiện đại, Thiếu tá Lê Thông, Trợ lý Ban Hậu cần-Kỹ thuật (Trung đoàn Radar 290, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã cùng đồng đội nghiên cứu, xây dựng thành công 'Phần mềm mô phỏng giao diện màn hình đài radar 36D6M1'. Sáng kiến không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện mà còn góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
"Ảo" để giữ "thực"
Sinh năm 1990, chàng sĩ quan quê gốc Quảng Trị mang trong mình tư duy sắc sảo của thế hệ công nghệ. Từ những ngày là học viên Học viện Phòng không - Không quân đến khi kinh qua các vị trí đài trưởng, phó trạm trưởng, Lê Thông luôn trăn trở về việc làm chủ vũ khí trang bị. Anh không chỉ giỏi tay máy mà còn "tinh" tay code. Sự kiên trì đó là sự khẳng định rằng: Khi bản lĩnh người lính hòa quyện cùng trí tuệ số, mọi khó khăn kỹ thuật đều có thể được giải mã.
Tại Trung đoàn Radar 290, đài 36D6M1 được ví như một "quái kiệt" canh trời với hệ thống điều khiển cực kỳ tinh vi. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ tiếng Nga cùng sự phức tạp của khí tài luôn là "bài toán khó" đối với các tân binh trắc thủ. Thay vì để anh em phải "mò mẫm" trực tiếp trên máy thật - vốn dễ dẫn đến những hỏng hóc đắt đỏ và tiêu tốn nhiên liệu vận hành, Thiếu tá Lê Thông đã chọn một lối đi riêng: Xây dựng một "trận địa ảo".

Thiếu tá Lê Thông kiểm tra hướng dẫn thao tác, đánh giá tình trạng máy hỏi cho đội ngũ đài trưởng và kỹ thuật viên.
Không dừng lại ở những trang lý thuyết khô khan, anh tự biến mình thành một lập trình viên thực thụ. Những đêm trắng miệt mài bên ngôn ngữ C++, Unity và JavaScript đã kết tinh thành "Phần mềm mô phỏng giao diện màn hình hiển thị đài radar 36D6M1". Đây không chỉ là một phần mềm, mà là một hệ sinh thái huấn luyện trực quan với 15 tình huống tạo giả và 8 mức độ nhiễu. Ở đó, các trắc thủ Gen Z có thể thỏa sức "sai" để rồi "giỏi" mà không làm tổn hại đến khí tài thực.
Khẳng định bản lĩnh thế hệ Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới
Với những đóng góp thiết thực, sáng kiến “Phần mềm mô phỏng giao diện màn hình đài radar 36D6M1” của Thiếu tá Lê Thông và đồng đội đã được trao giải Nhì Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2025 và được Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân tặng Bằng khen. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một sáng kiến, mà còn là sự khẳng định cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của người quân nhân trong thời đại mới.

Thiếu tá Lê Thông kiểm tra hệ thống kho vật tư radar bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu.
Thiếu tá Lê Thông và đồng đội đã chứng minh rằng: Từ thực tiễn đơn vị, nếu có tâm huyết, trí tuệ và ý chí, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có thể tạo ra những giá trị thiết thực, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thiếu tá Lê Thông (hàng thứ nhất, thứ 6 từ phải sang) trong lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2025 của Quân chủng Phòng không-Không quân.
Được tuyên dương đợt này càng trở nên đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Giữa không gian bao la của Trung đoàn Radar 290, câu chuyện của Thiếu tá Lê Thông cùng đồng đội đang lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Người lính hôm nay không chỉ canh trời bằng mắt, bằng máy, mà còn bằng cả những thuật toán sáng tạo, giữ cho bầu trời Tổ quốc luôn bình yên trong kỷ nguyên mới.











