Thiếu tá Nguyễn Duy Đông trả lại của rơi

Ngày 15-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tổ chức bàn giao, trao trả tài sản cho người bị đánh rơi.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 11-5, tại Trung tâm kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Ma Lù Thàng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, Thiếu tá QNCN Nguyễn Duy Đông, Đội trưởng thủ xuất nhập cảnh Trạm Biên phòng Cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu), phát hiện 1 túi đeo chéo màu đen tại vị trí ghế ngồi chờ làm thủ tục nhập cảnh. Kiểm tra sơ bộ, trong túi có 800 nhân dân tệ và 8,5 triệu đồng cùng một số vật dụng cá nhân khác.

 Thiếu tá QNCN Nguyễn Duy Đông (thứ hai, từ trái qua) và chủ nhân của chiếc ví, kiểm tra lại tài sản.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Duy Đông (thứ hai, từ trái qua) và chủ nhân của chiếc ví, kiểm tra lại tài sản.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, chỉ huy Trạm Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn trích xuất dữ liệu của hành khách nhập cảnh và camera giám sát, phát hiện số tài sản này là của công dân Trung Quốc, tên Luo Deng Hua (La Đăng Hoa, sinh ngày 12-1-1984, số hộ chiếu EK9562946, nhập cảnh lúc 10 giờ 15 phút ngày 11-5).

Sau khi xác định được danh tính công dân để quên tài sản, chỉ huy Trạm Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã báo cáo cấp trên; đồng thời trao đổi với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tìm công dân để trao trả.

 Việc trao trả tài sản có sự chứng kiến của chỉ huy hai đơn vị.

Việc trao trả tài sản có sự chứng kiến của chỉ huy hai đơn vị.

Chiều 14-5, công dân Luo Deng Hua (La Đăng Hoa) đã làm các thủ tục cần thiết để nhận lại chiếc túi cùng toàn bộ tài sản trên. Các thủ tục bàn giao, trao trả số tài sản trên đều có sự chứng kiến của chỉ huy hai đơn vị.

Nhận lại tài sản, công dân Luo Deng Hua đã gửi thư cảm ơn. Nội dung thư bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần, thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) và cá nhân Thiếu tá QNCN Nguyễn Duy Đông đã tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ để anh nhận lại được tài sản sớm nhất.

Việc trả lại tài sản cho người đánh mất là hành động đẹp, mang ý nghĩa lớn về lòng trung thực và tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, hành động của Thiếu tá QNCN Nguyễn Duy Đông, không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, đạo đức của người dân Việt Nam, làm tỏa sáng thêm phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Biên phòng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng trở nên khăng khít, bền vững.

Tin, ảnh: VĂN HỢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/thieu-ta-nguyen-duy-dong-tra-lai-cua-roi-828399