Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Trong bài thơ 'Nghe con đọc thơ về Tổ quốc', tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Con ngồi đọc bài thơ viết về Tổ quốc

Đất nước sau bao năm vết cắt được lành

Nghe con đọc mà rưng rưng nước mắt

Một thời bom đạn chiến tranh.

 Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Đọc nữa đi con để mai này lớn lên

Con hiểu được thầm thì trong mạch sống

Có dòng máu của bao người ngã xuống

Thuở nước non mình Nam-Bắc phân ly.

Ngoài vườn trưa xôn xao lời cây

Nắng tỏa xuống trên vòm cao xanh biếc

Đôi mắt con thơ ngây làm sao hiểu hết

Những gì ba muốn nói hôm nay!

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-le-thanh-van-nghe-con-doc-tho-ve-to-quoc-post320827.html