Thơ 'Linh khí Đông A - Vạn cổ Anh linh'

Bài thơ 'Linh khí Đông A' là khúc tráng ca thiêng liêng ngợi ca Đức Thánh Trần - vị anh hùng dân tộc ba lần đánh bại quân Nguyên Mông, kết tinh hào khí Đông A và tư tưởng 'khoan thư sức dân' làm nền trị quốc. Từ đất Thiên Trường linh thiêng đến chiến địa Bạch Đằng lừng lẫy, thi phẩm khắc họa tầm vóc vĩ đại của bậc Quốc công Tiết chế, hóa thân thành linh khí ngàn đời soi sáng non sông Việt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Linh khí Đông A - Vạn cổ Anh linh

Nam Định – địa linh Thiên Trường

Khởi danh Quốc Tuấn – cương thường sáng soi

Đông A huyết mạch ngàn đời

Tức Mặc linh kiệt, nảy chồi vương tôn.

“Gác lời phụ huấn” gia môn

Hận riêng rũ sạch, nghĩa lòng quản chi

"Tẩy trần" nghi ngại gạt đi

Sát vai biên ải, hộ vì Quốc an.

“Nửa đêm vỗ gối" sấm vang

"Quên ăn" vì nước, chí càng sắt son

Ruột đau như cắt héo mòn

Lửa căm ngùn ngụt… thiêu con giặc thù.

Vó ngựa giày xéo biên thùy

Sắc gươm lẫm liệt, biến nguy chẳng sờn

"Chém đầu thần trước" báo ơn

Thề không chung đất, giang sơn vững bền.

Dân vi bản - đắp móng nền

"Khoan thư sức dân”, vững bền trị an

Diên Hồng sấm dậy ngút ngàn

Lòng dân thành trận... giặc tan vía hồn.

Quân tinh, tướng mạnh, một lòng

“Binh thư yếu lược" tạc dòng sử xanh

“Bí truyền" vạn pháp tinh anh

Kế sâu trị nước, rạng danh sử vàng.

Ba lần quét sạch ngoại bang

Bạch Đằng sóng cuộn, tiếng vang dậy trời

“Chưa tan bóng giặc, chưa hồi”

Kình ngư tan tác… muôn đời khiếp kinh.

Tước vương nhẹ tựa mây đình

Rũ trang triều phục, hiển vinh xa rời

Gác gươm Vạn Kiếp thảnh thơi

Bút khai tâm pháp, chiếu ngời biên cương.

Hóa thân linh khí muôn phương

Giỗ Cha tháng Tám, tâm hương phụng thờ

Gươm thần trấn giữ cõi bờ

Uy linh Vạn Kiếp khắc ghi Thiên Đài.

Bái tạ bậc Vạn Thế tài

Cốt rồng, tâm đạo, tượng đài lòng dân

Tư tưởng Đại Đức Thánh Trần

Rạng soi Nước Việt... vạn xuân trường tồn.

Trần Phương Hồng Điểu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/linh-khi-dong-a-a32140.html