Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Cánh đồng tuổi thơ
Vẫn là những hoài niệm về một tuổi thơ gian khó nơi vùng quê, trong tác phẩm 'Cánh đồng tuổi thơ', tác giả Nguyễn Tấn Hỷ thêm một lần nhắc nhớ về hình ảnh tảo tần của người mẹ đã chịu bao vất vả, làm lụng nuôi con khôn lớn từng ngày...
Tôi về thăm cánh đồng xưa
Chạm dấu chân cũ nắng mưa một thời
Vẳng nghe tiếng gió ru hời
Tuổi thơ chân đất ngọt lời đồng dao.
Đàn cò đậu cạnh bờ ao
Cảm thương đời mẹ ngắm sao đợi chờ
Cha đi, đi đến bao giờ
Chỉ còn sót lại tuổi thơ đời mình.
Cánh đồng xưa mãi nặng tình
Nương ngô bãi mía nuôi mình lớn lên
Ghi lòng tạc dạ nào quên
Bao nhiêu kỷ niệm đọng trên quê nghèo.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-nguyen-tan-hy-canh-dong-tuoi-tho-post284709.html