Thợ xây ở Nghệ An căng mình làm việc dưới nắng nóng như đổ lửa

Dưới cái nắng nóng bỏng rát ở Nghệ An, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng trên 40 độ C, nhiều công nhân, thợ xây dựng phải phơi mình ngoài trời để làm việc.

Những ngày này khắp nơi ở tỉnh Nghệ An trời nắng gắt. 11 giờ trưa, không khí đã oi bức, ngột ngạt nhưng nhóm thợ xây ở thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành vẫn đang cần mẫn, vừa lau mồ hôi vừa khẩn trương lao động. Ảnh: Văn Trường

Những ngày này khắp nơi ở tỉnh Nghệ An trời nắng gắt. 11 giờ trưa, không khí đã oi bức, ngột ngạt nhưng nhóm thợ xây ở thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành vẫn đang cần mẫn, vừa lau mồ hôi vừa khẩn trương lao động. Ảnh: Văn Trường

Anh Trần Văn Tiến ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành chia sẻ: Nghề thợ xây làm việc mùa nắng nóng rất vất vả, nhưng chúng tôi vẫn phải luôn cố gắng để còn lo "cơm áo, gạo tiền" cho cuộc sống gia đình” và tiến độ của công trình. Ảnh: Văn Trường

Anh Trần Văn Tiến ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành chia sẻ: Nghề thợ xây làm việc mùa nắng nóng rất vất vả, nhưng chúng tôi vẫn phải luôn cố gắng để còn lo "cơm áo, gạo tiền" cho cuộc sống gia đình” và tiến độ của công trình. Ảnh: Văn Trường

Do quá nóng bức, các thợ xây phải nghỉ tay 3-5 phút, khoát nước lên mặt để giải nhiệt. Ảnh: Văn Trường

Do quá nóng bức, các thợ xây phải nghỉ tay 3-5 phút, khoát nước lên mặt để giải nhiệt. Ảnh: Văn Trường

Trên công trình thấy có nhiều chị em lao động như nam giới. Nắng nóng phả vào mặt hầm hập nhưng các chị vẫn tích cực làm việc. Ảnh: Văn Trường

Trên công trình thấy có nhiều chị em lao động như nam giới. Nắng nóng phả vào mặt hầm hập nhưng các chị vẫn tích cực làm việc. Ảnh: Văn Trường

Đây là hình ảnh một thợ xây dựng đang trèo trên độ cao để đóng cốp pha cho một căn nhà ở thị trấn Yên Thành.

Đây là hình ảnh một thợ xây dựng đang trèo trên độ cao để đóng cốp pha cho một căn nhà ở thị trấn Yên Thành.

Lao động nữ làm việc một ngày cũng được 400- 500 ngàn đồng nên nhiều chị theo nghề mưu sinh, trời nắng quá một chị nghỉ tay uống nước để giải nhiệt. Ảnh: Văn Trường

Lao động nữ làm việc một ngày cũng được 400- 500 ngàn đồng nên nhiều chị theo nghề mưu sinh, trời nắng quá một chị nghỉ tay uống nước để giải nhiệt. Ảnh: Văn Trường

Tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, công nhân đang căng mình làm sắt thép xây dựng cầu dưới thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Văn Trường

Tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, công nhân đang căng mình làm sắt thép xây dựng cầu dưới thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Văn Trường

Để chống chọi với cái nắng như thiêu đốt, các công nhân hàn cầu mặc bảo hộ kín, sử dụng áo có cánh quạt để làm mát cơ thể. Ảnh: Văn Trường

Để chống chọi với cái nắng như thiêu đốt, các công nhân hàn cầu mặc bảo hộ kín, sử dụng áo có cánh quạt để làm mát cơ thể. Ảnh: Văn Trường

Để nhận được số tiền công từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày, những thợ xây phải làm việc 8-9 tiếng/ngày dưới cái nắng như thiêu, như đốt (ảnh chụp tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương). Ảnh: Văn Trường

Để nhận được số tiền công từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày, những thợ xây phải làm việc 8-9 tiếng/ngày dưới cái nắng như thiêu, như đốt (ảnh chụp tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương). Ảnh: Văn Trường

Đặc thù nghề nghiệp nặng nhọc nhưng cũng cần khéo tay và phân ra nhiều hạng mục nên trong nhóm thợ người làm việc này, người làm việc kia, để cuối cùng hoàn tất một công trình. Ảnh: Một lao động nữ ở thị trấn Đô Lương đang miệt mài đóng cốp pha giữa tiết trời nắng gắt. Ảnh: Văn Trường

Đặc thù nghề nghiệp nặng nhọc nhưng cũng cần khéo tay và phân ra nhiều hạng mục nên trong nhóm thợ người làm việc này, người làm việc kia, để cuối cùng hoàn tất một công trình. Ảnh: Một lao động nữ ở thị trấn Đô Lương đang miệt mài đóng cốp pha giữa tiết trời nắng gắt. Ảnh: Văn Trường

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tho-xay-o-nghe-an-cang-minh-lam-viec-duoi-nang-nong-nhu-do-lua-10274162.html