Thoát chết nhờ… cạy hàm cá sấu

Vụ việc xảy ra vào ngày 27/5, ông Marcus McGowan (51 tuổi) đang đi lặn cùng vợ và nhóm bạn tại quần đảo Charles Hardy (Úc). Khi ông McGowan đang lặn thì có 1 con cá sấu lớn tiếp cận ông từ đằng sau. Ban đầu, McGowan tưởng đó là một con cá mập nhưng khi ông chạm tay vào nó thì nhận ra đây là một con cá sấu nước mặn.

“Tôi nhận ra đó là cá sấu, tôi đã cạy hàm nó thật lớn để đầu của mình có thể thoát ra”, ông McGowan trả lời phỏng vấn với tờ The Guardian. “Con cá sấu tiếp tục tấn công tôi nhưng tôi đã lấy tay đẩy nó ra xa và bị cắn. Nhưng tôi đã thoát khỏi nó và bơi về phía thuyền an toàn. Mọi người đã chạy tới nhanh khi nghe chúng tôi kêu cứu”.

Người Bơi cạnh cá sấu nước mặn tại một điểm du lịch ở Darwin, Úc. Ảnh: REUTERS

Người Bơi cạnh cá sấu nước mặn tại một điểm du lịch ở Darwin, Úc. Ảnh: REUTERS

Ông McGowan ngay lập tức được đưa đến đảo Haggerstone cách đó 45 phút rồi được trực thăng đưa đến bệnh viện. Sau đó, ông tiếp tục được chuyển đến bệnh viện lớn hơn để khâu các vết thương trên đầu và cánh tay.

McGowan ước tính con cá sấu dài khoảng 2-3 mét và chưa trưởng thành.Cá sấu mặn là loại lớn nhất trong các loài cá sấu. Con đực có thể dài đến 6 mét và nặng 1 tấn.

Ngân Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/thoat-chet-nho-cay-ham-ca-sau-i696315/