Thoát nghèo nhờ chiếc máy may và nguồn vốn ưu đãi

Nhờ chiếc máy may cũ và nguồn vốn vay chính sách kịp thời từ sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương, bà Vũ Thị Loan (xã Thư Lâm, Hà Nội) không chỉ thoát nghèo mà còn dựng xây được cơ ngơi khang trang, vững chãi.

Đây chính là minh chứng sống động cho sự nỗ lực kiên cường, cho thấy với điểm tựa cộng đồng, mọi khó khăn đều có thể được vượt qua, mở ra một cuộc sống tươi sáng, đầy ắp tiếng cười.

Quyết định "liều" để xây dựng mái ấm

Bà Vũ Thị Loan với chiếc máy may gắn bó từ thời con gái. Ảnh Trường Hùng

Bà Vũ Thị Loan với chiếc máy may gắn bó từ thời con gái. Ảnh Trường Hùng

Có những câu chuyện vượt khó lay động lòng người, không chỉ bởi nghị lực phi thường của nhân vật chính mà còn nhờ sự đồng hành ấm áp, hỗ trợ kịp thời từ tổ chức xã hội. Câu chuyện của bà Vũ Thị Loan (sinh năm 1964), người phụ nữ làm nghề may găng tay ở xã Thư Lâm là một minh chứng.

Trong căn nhà 2 tầng mới xây khang trang tại Tổ 13 (xã Thư Lâm), bà Vũ Thị Loan vẫn miệt mài bên chiếc máy may cũ kỹ đã gắn bó từ thời con gái. Không giấu được xúc động khi nhớ về thời điểm hai chục năm về trước, bà chỉ tay lên bức tường vẫn còn thơm mùi vôi mới. "Trước đây, 5 người trong gia đình tôi chen chúc ở căn nhà cấp 4, mái lợp pờ-rô xi măng", bà Loan kể.

Đó là những ngày tháng bà không thể nào quên. Căn nhà nằm ở vị trí thấp nhất khu dân cư, nước không thoát kịp, thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi trời mưa lớn. Cảnh ngập úng không chỉ làm đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng mà còn làm hỏng hóc nhiều vật dụng thiết yếu, kéo dài trong nhiều năm, khiến gia đình bà rơi vào diện hộ nghèo của xã.

Mặc dù gia đình đã nỗ lực làm ăn và thoát nghèo vào năm 2017, nhưng nỗi lo về một chỗ ở vẫn thường trực. Sự ẩm thấp và dột nát ấy là gánh nặng tinh thần kéo dài. Áp lực càng trở nên cấp thiết khi người con trai lớn (sinh năm 1989), một sinh viên tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuẩn bị lập gia đình.

"Con sắp cưới vợ, nhà gái sẽ đến. Một mái nhà dột nát, ngập úng làm sao là chỗ để con yên tâm dựng hạnh phúc". Đây không chỉ là nỗi trăn trở hằng đêm về gánh nặng vật chất mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy bà phải hành động, quyết tâm thoát khỏi cảnh tạm bợ.

"Cần câu cơm" của bà Loan từ thời con gái cho đến bây giờ vẫn là chiếc máy may Juki cũ. Bà nhận may găng tay tự do, một công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ nhưng thu nhập lại bấp bênh, chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày khi gặp lô vải rẻ.

Bà Vũ Thị Loan trong căn nhà khang trang của mình. Ảnh: Trường Hùng

Bà Vũ Thị Loan trong căn nhà khang trang của mình. Ảnh: Trường Hùng

Năm 2018, bà Loan quyết định táo bạo đập bỏ căn nhà cấp 4 cũ để xây mới trên mảnh đất 61m². Với kinh phí dự toán lên tới nửa tỷ đồng, bà chỉ có khoản tích lũy rất ít nên phải xoay xở vay mượn người thân để khởi công.

Bà Loan chia sẻ: "Tôi nói rõ là vay để làm nhà, không phải chuyện khác nên bà con tin và sẵn lòng giúp. May mắn là anh em, hàng xóm đều thấu hiểu hoàn cảnh và tin vào sự chăm chỉ của tôi. Người góp ít, người góp nhiều, có người còn băn khoăn nghề may găng tay liệu có kham nổi không, nhưng tôi tự nhủ cứ làm đi, kiên trì làm lụng rồi sẽ trả được".

Với sự hỗ trợ vay không lãi suất từ anh em và bên ngoại, cùng với niềm tin rằng "có chỗ dựa nên dám bước tiếp", bà bắt tay vào xây dựng. Ban ngày, bà theo sát công trình, tối lại cật lực ngồi vào máy may để xoay xở chi phí. Chỉ vài tháng sau, căn nhà 2 tầng khang trang đã hoàn thành, kịp thời để vợ chồng bà tổ chức cưới vợ cho con trai vào tháng 8 cùng năm.

Trong ngôi nhà mới, niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt người mẹ có vóc dáng nhỏ bé ấy. Tuy nhiên, căn nhà hoàn thành cũng là lúc bà phải đối mặt với gánh nặng 500 triệu đồng nợ vay, dù vay không lãi suất, nhưng một con số khổng lồ so với thu nhập từ nghề may găng tay thì không thể không lo lắng.

Luồng sinh khí mới từ 100 triệu đồng vốn ưu đãi

Sau khi xây nhà, công cụ duy nhất của bà Loan để trả nợ vẫn là chiếc máy may và nghề may găng tay với thu nhập khiêm tốn. Bà duy trì lịch làm việc 12-14 tiếng/ngày. Công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại đã khiến bà đau nhức xương khớp, thường xuyên phải xoa bóp và dùng thuốc giảm đau. Nhưng vì áp lực tài chính, bà vẫn gắng gượng không cho phép mình nghỉ.

Miệt mài bên máy may găng tay để thoát nghèo. Ảnh: Trường Hùng

Miệt mài bên máy may găng tay để thoát nghèo. Ảnh: Trường Hùng

Sức khỏe của bà Loan theo thời gian cũng dần giảm sút. Nỗ lực tự thân của bà Loan là rất lớn, nhưng để thực sự bứt phá, bà cần một cú hích về vốn. Đúng lúc đó, bà Loan nhận được sự quan tâm của tổ chức Hội phụ nữ xã và đại diện tổ vay vốn đến tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, nhu cầu của bà.

Theo bà Nguyễn Thị Chanh, Cụm trưởng Tổ vay vốn (Tổ 12 đến tổ 17, xã Thư Lâm), cái khó của nhiều phụ nữ không chỉ là thiếu tiền mà còn là "nghèo thông tin", họ chưa biết có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nào và thủ tục ra sao, và Hội đã trở thành cầu nối quan trọng nhất để đưa thông tin này đến với những người cần.

Bà Chanh cho biết, cụm hiện quản lý 49 hộ đang vay vốn chính sách với các mức vay gồm 100 triệu đồng theo chương trình việc làm và 50 triệu đồng cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Hằng tháng, bà trực tiếp thu lãi các hộ và nộp tại Nhà văn hóa khu chợ Kim (xã Thư Lâm) - nơi Ngân hàng Chính sách xã hội về làm việc. Bà cũng đồng thời theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ thủ tục cho các hội viên phụ nữ.

"Cô Loan là một trong những hội viên điển hình vượt khó. Chi hội Phụ nữ và Tổ dân phố nhận thấy tình cảnh của cô nên đưa vào danh sách hộ nghèo để cô được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế", bà Chanh cho hay.

Quá trình tiếp cận vốn của bà Loan là một hành trình dài, được hỗ trợ liên tục bởi tổ chức Hội. Từ năm 2011, bà Loan đã vay tín dụng vi mô qua Quỹ TYM (Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương). Khoản vay khởi điểm chỉ vài trăm nghìn đồng, sau đó tăng dần và hình thành được hồ sơ tín dụng đáng tin cậy nhờ việc vay - trả luôn đúng hạn.

Chính vì vậy, khi bà Loan cần nguồn vốn lớn hơn để mở rộng việc may găng tay (mua vải, đầu tư thiết bị) và trang trải nợ xây nhà, Hội Liên hiệp phụ nữ xã và tổ vay vốn đã chủ động tư vấn, hướng dẫn thủ tục để bà hoàn thiện hồ sơ vay theo chương trình cho vay việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Nguyễn Thị Chanh, Cụm trưởng Tổ vay vốn (phải) trò chuyện cùng bà Vũ Thị Loan. Ảnh: Trường Hùng

Bà Nguyễn Thị Chanh, Cụm trưởng Tổ vay vốn (phải) trò chuyện cùng bà Vũ Thị Loan. Ảnh: Trường Hùng

Bà Chanh giải thích: "Mỗi khi có đợt rót vốn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã sẽ thông báo cho Cụm trưởng Tổ vay vốn. Cụm sẽ họp bình xét các hộ có nhu cầu. Trước khi đề xuất vay, tôi thường đến tận nhà các hội viên để tìm hiểu mục đích vay, tình hình kinh tế và năng lực hoàn trả, rồi mới trình hồ sơ lên Hội phụ nữ xét duyệt".

Nhờ sự sát sao này của bà Chanh, hồ sơ của bà Loan nhanh chóng được thông qua. Tháng 4-2024, bà được giải ngân 100 triệu đồng, thời hạn 3 năm.

Bà Loan phấn khởi nói: "Tôi và gia đình vui lắm. Khoản tiền ấy như luồng sinh khí mới, giúp tôi chủ động thu mua nguyên liệu số lượng lớn, không còn bị động chịu giá cao từ các mối nhỏ lẻ. Từ đó hiệu quả công việc tăng lên, thu nhập cũng khá hơn".

Sự thành công của bà Loan nhờ nỗ lực của bản thân, quyết tâm thoát nghèo và sự kiên trì cật lực làm việc ngày đêm, cùng với sự đồng hành bền bỉ của Hội Phụ nữ cơ sở, cầu nối mang cơ hội tiếp cận vốn đến cho người phụ nữ nhỏ bé nhưng kiên cường này.

Câu chuyện của bà Vũ Thị Loan là một minh chứng cho thấy hiệu quả của đồng vốn chính sách khi được đặt đúng chỗ, trao đúng người.

Giờ đây, trong căn nhà 61m² khang trang, tiếng máy may Juki vẫn vang đều. Nhưng âm thanh ấy không còn là nhịp thở nặng nề của mưu sinh, mà là tiết tấu của một cuộc sống ổn định, đầy hy vọng. Bà Loan bảo, mong muốn lớn nhất lúc này là giữ gìn sức khỏe và trả hết nợ. Điều bà trân quý nhất là một mái nhà khô ráo, ấm êm và đầy hạnh phúc, chan chứa tiếng cười nói bi bô của trẻ thơ.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thoat-ngheo-nho-chiec-may-may-va-nguon-von-uu-dai-726735.html