Thoát nghèo nhờ nghị lực
Từ một người phụ nữ nghèo, song bằng sự chịu thương, chịu khó và cần cù lao động, bà Hà Thị Nát, sinh năm 1973, thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế đồi rừng, vươn lên thoát nghèo ngay trên mảnh đất quê hương.

Bà Hà Thị Nát chăm sóc rừng
Trong ngôi nhà khang trang vừa xây dựng, mùi sơn mới vẫn còn phảng phất, bà Hà Thị Nát, thôn Nà Ân xúc động chia sẻ: Có được mái ấm này là nhờ rừng mang lại. Nếu không có rừng, cuộc sống gia đình tôi khó có thể đổi thay như hôm nay. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng. Năm 1991, khi lập gia đình, hai vợ chồng chỉ có mấy sào ruộng do ông bà để lại làm kế sinh nhai. Không có thu nhập ổn định và phải nuôi 6 người con, cuộc sống gia đình tôi rơi vào cảnh túng thiếu triền miên. Có thời điểm làm lụng quanh năm cũng không đủ ăn, vợ chồng tôi phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề, ai thuê gì thì làm nấy. Nhiều năm liền hai vợ chồng tôi sang Trung Quốc phát rừng thuê, nhận thấy gia đình mình cũng có đất đồi rừng lớn nhưng lại để hoang phí, chính vì thế tôi đã bàn bạc với chồng về cải tạo đất để trồng rừng.
Nghĩ là làm, năm 2017, vợ chồng bà Nát bắt tay vào cải tạo diện tích đất đồi của gia đình để trồng cây bạch đàn. Do điều kiện kinh tế còn hạn chế, hai vợ chồng bà chỉ có thể phát dọn từng phần, làm đến đâu trồng đến đó. Nhờ sự cần cù, chịu khó, trong năm 2017, gia đình bà đã trồng được hơn 1.000 cây bạch đàn.
Không dừng lại ở đó, gia đình bà Nát tiếp tục kiên trì với mục tiêu “không để đất đồi bỏ hoang”. Hằng năm, hai vợ chồng bà lại tích cực phát dọn, cải tạo từng khoảnh đất để mở rộng diện tích trồng rừng. Đặc biệt mọi công việc đều do hai vợ chồng tự làm, không thuê người ngoài nhằm tiết kiệm chi phí. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ ấy, đến nay toàn bộ diện tích đất đồi của gia đình bà Nát đã được phủ xanh bởi những hàng bạch đàn thẳng tắp.
Trong quá trình trồng rừng, để có kiến thức, kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất, hằng năm bà Nát đều chủ động tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt (trong đó có trồng rừng) do xã phối hợp tổ chức. Nhờ đó diện tích rừng của gia đình bà phát triển tốt, cuối năm 2023, gia đình bà khai thác diện tích rừng hơn 1.000 cây bạch đàn (trồng từ năm 2017), đem lại thu nhập 200 triệu đồng. Mới đây, trong năm 2025 gia đình bà tiếp tục khai thác 5.000 cây bạch đàn, đem lại thu nhập trên 500 triệu đồng. Hiện gia đình bà tiếp tục tập trung chăm sóc chồi cây bạch đàn sau khai thác.
Với sự cần cù, chịu khó của bản thân, hiện gia đình bà Nát đã có thu nhập bền vững từ rừng. Nhờ đó năm 2024 gia đình bà vươn lên thoát nghèo, gia đình bà xây dựng được nhà cửa khang trang và mua sắm các thiết bị hiện đại trong nhà, có điều kiện cho con cái ăn học đầy đủ.
Bà Lộc Thúy Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Đăng đánh giá: Bà Hà Thị Nát là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu về tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, ngại khổ vươn lên phát triển kinh tế của xã. Câu chuyện của bà là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tự lực, tự cường”, xứng đáng để nhiều người học tập, noi theo. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, bà cũng thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ về kinh nghiệm trồng rừng cho hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã để phát triển kinh tế đồi rừng. Ngoài ra, gia đình bà cũng tích cực ủng hộ, tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; nhiệt tình tham gia các phong trào ở thôn, xã.
Từ ý chí vượt khó đi lên, bà Hà Thị Nát không chỉ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, đầu năm 2025, bà Nát vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (cũ) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thoat-ngheo-nho-nghi-luc-5067555.html











