Thoát nghèo từ hai bàn tay trắng

Đến tổ dân phố 53 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) hỏi chị Ngô Thị Ánh Phương (1970), gần như ai cũng biết. Chị Phương không chỉ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ vươn lên thoát nghèo mà còn nổi bật trong công tác hỗ trợ nhiều phụ nữ, gia đình khó khăn khác tại khu vực ổn định cuộc sống.

Đến tổ dân phố 53 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) hỏi chị Ngô Thị Ánh Phương (1970), gần như ai cũng biết. Chị Phương không chỉ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ vươn lên thoát nghèo mà còn nổi bật trong công tác hỗ trợ nhiều phụ nữ, gia đình khó khăn khác tại khu vực ổn định cuộc sống.

Chị Ngô Thị Ánh Phương là tấm gương sáng của phong trào phụ nữ thoát nghèo.

Chị Ngô Thị Ánh Phương là tấm gương sáng của phong trào phụ nữ thoát nghèo.

Chị Phương thuê ngôi nhà cấp bốn ngay sát chợ tạm trên đường Kinh Dương Vương làm đại lý dừa bến tre. Tại đây, hàng chục bao tải dừa chất đầy trước sân chuẩn bị được chở đi bỏ buôn cho các cửa hàng bán nước dừa nhỏ lẻ. Phía trong nhà từng buồng dừa được chất đầy phục vụ cho khách đến mua. Ngay sát bên cạnh đại lý dừa, cửa hàng cháo dinh dưỡng Bé Bi cũng là một tay chị gây dựng lên suốt 3 năm nay. 9 giờ sáng chị Phương và nhân viên của mình đã bán hết sạch hai nồi cháo to đùng và phải chuẩn bị nấu thêm nồi cháo nữa để phục vụ cho khách buổi chiều. Đều đặn mỗi ngày cửa hàng của chị bán khoảng từ 120 - 150 suất cháo. Mỗi tháng thu nhập từ hai cơ sở của chị cũng khoảng 35 triệu đồng.

Nhìn vào cơ ngơi của chị Phương bây giờ không ai nghĩ rằng chị xuất thân từ một gia đình đặc biệt nghèo của phường. Chị quê gốc tại Quảng Nam. Năm 2007 hai vợ chồng chị ra Đà Nẵng lập nghiệp. Cuộc sống ban đầu vất vả vì cả hai không có việc làm ổn định. Chồng chị ngày có việc, ngày không. Tiền đi làm thuê, làm mướn không đủ lo ăn uống cho cả gia đình. Ngoài 4 người con, chị Phương còn phải chăm lo cho cha mẹ già yếu và người em trai nhiễm chất độc da cam cùng người cháu họ hàng của mình. Làm sao để mỗi ngày chỉ cần đủ ăn thôi, chứ đừng nói chuyện đóng tiền học cho con, cũng đã là nỗi lo lớn đè lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ này.

Biết được hoàn cảnh của gia đình chị Phương, năm 2014, qua kênh phụ nữ phường chị được hỗ trợ vay vốn 15 triệu đồng. Có ít vốn trong tay chị mua xe nước mía, một ít bàn ghế để bán qua ngày. Chăm chỉ làm việc chỉ sau hơn một năm chị đã trả được hết khoản vay lại có vốn để mở đại lý bán dừa. “Có được sự hỗ trợ, quan tâm của địa phương, chị em có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi đã giảm đi được gánh nặng phần nào. Tôi xác định đồng tiền phải được sử dụng đúng mục đích nên khi phường hỗ trợ vay vốn, tôi bắt tay ngay vào buôn bán để có đồng ra đồng vào hằng ngày nuôi gia đình”, chị Phương chia sẻ.

Không những làm kinh tế giỏi, trong cuộc sống gia đình, vợ chồng chị Phương luôn yêu thương, hòa thuận, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn của chị đã tốt nghiệp bác sĩ, nay làm việc tại phòng khám tư nhân phụ giúp thêm chị và gia đình. Bên cạnh đó, chị Phương luôn tích cực tham gia các hoạt động của hội phụ nữ, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm ăn của gia đình với chị em địa phương. Hai cửa hàng của chị đang tạo việc làm cho 5 lao động, không chỉ có thu nhập ổn định mà nếu mong muốn được chỉ dạy cách nấu cháo dinh dưỡng để mở quán, chị đều sẵn sàng chia sẻ, chỉ dẫn nhiệt tình. Chị Phan Võ Minh Tâm (1990, quê Đắc Lắc) bộc bạch: “Hai vợ chồng tôi từ Tây Nguyên xuống Đà Nẵng lập nghiệp. Từ khi có con nhỏ tôi nghỉ làm nên thu nhập bấp bênh. Khi biết được hoàn cảnh và mong muốn được học nghề thì cô Phương sẵn sàng giúp đỡ ngay. Cô tốt bụng lắm, ai khó khăn gì cô biết thì chắc chắn sẽ giúp hết mình”.

Buôn bán giỏi, giàu lòng nhân hậu, chị Phương được tổ dân phố tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội phụ nữ tổ 53, ngoài ra kiêm nhiệm luôn chức Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu vực Hòa Phú 4, P. Hòa Minh. Khu chung cư nơi chị ở đa phần là hộ gia đình nghèo khó, 72 hộ thì có đến gần 50 hộ khó khăn. Từ ngày nhận chức, chị quan tâm sát sao đến hoàn cảnh từng hộ. Gia đình cần hỗ trợ vay vốn làm ăn, chị sẵn sàng đề xuất. Nhà thiếu tiền mua gạo, đóng tiền học cho con chị không ngần ngại cho họ vay khi cần thiết. Mỗi năm chị dành tặng hai chiếc xe đạp cho người nghèo, tặng nhiều phần học bổng cho các em nghèo vượt khó… Tất cả nguồn chi phí đều do chị bỏ ra và kêu gọi quyên góp.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ P. Hòa Minh nhìn nhận: “Chị Phương là tấm gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ vươn lên thoát nghèo của phường. Dù công việc bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động của phường, quận và hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo tại khu vực của mình cùng vươn lên ổn định cuộc sống”.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_214294_thoat-ngheo-tu-hai-ban-tay-trang.aspx