Thời tiết 3 miền trong 7 ngày tới như thế nào?
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 15 đến 21-3, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Miền Bắc trời chuyển rét, Trung bộ có mưa rải rác, trong khi Tây Nguyên và Nam bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng xen lẫn mưa dông cục bộ.
Miền Bắc
Tại Bắc bộ, không khí lạnh tràn về khiến thời tiết thay đổi rõ rệt. Trong hai ngày 15 và 16-3, khu vực này có mưa vài nơi, từ chiều tối 15-3 đến sáng sớm 16-3 có mưa rào rải rác, kèm theo dông. Từ đêm 15-3, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 17 đến 21-3, mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện lác đác vào ban đêm. Sáng sớm có thể có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng nhưng vẫn duy trì cảm giác rét. Đặc biệt, từ ngày 20-3, sáng và đêm trời rét sâu hơn.
Miền Trung
Thời tiết Trung bộ có sự khác biệt giữa các khu vực. Bắc Trung bộ từ ngày 15 đến 16-3 có mưa rào rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ. Từ đêm 15-3, trời chuyển rét, đến ngày 20-3, sáng và đêm rét rõ rệt hơn.
Trung Trung bộ từ đêm 15 đến ngày 21-3 có mưa rào rải rác, một số nơi có mưa to. Từ ngày 17 đến 19-3, trời chuyển rét.
Nam Trung bộ nhìn chung thời tiết khá dễ chịu, ban ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc từ ngày 17 đến 19-3 có mưa rào và dông rải rác.
Miền Nam
Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết quen thuộc: ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, trong cơn dông vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cán bộ tại Trạm Hải văn Hòn Dáu (Đồ Sơn - Hải Phòng) đo mực nước biển. Ảnh: CỤC KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, từ ngày 15-3, độ cao sóng trên nhiều khu vực biển có xu hướng tăng. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và Biển Đông, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có sóng cao 3-5m. Trong khi đó, Vịnh Bắc bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có sóng cao phổ biến 2-4m.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thoi-tiet-3-mien-trong-7-ngay-toi-nhu-the-nao-post786059.html