Thông điệp của ông Trump khi lập lại Bộ Chiến tranh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, tái lập tên gọi lịch sử từng tồn tại trước năm 1947.
Theo giới quan sát, việc đổi tên cho thấy vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ muốn khơi dậy hình ảnh mạnh mẽ của quân đội và gửi đi thông điệp: Mỹ sẵn sàng hành động cứng rắn bằng sức mạnh quân sự trước mọi thách thức.
Sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành ngày 5/9 không chỉ đơn thuần là trở lại tên gọi cũ hay khẳng định tính cứng rắn, mà còn là sự răn đe cho rằng nước Mỹ cần quay trở lại “thời kỳ hoàng kim”. Ông Trump nhấn mạnh tên gọi Bộ Quốc phòng đã được sử dụng hơn 70 năm và “mang tính chính trị thái quá”, đồng thời cho rằng Bộ Chiến tranh là cái tên “phù hợp” hơn, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay.
Cũng có mặt tại lễ ký, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết việc đổi tên “không chỉ là chuyện đặt lại tên gọi, mà là khôi phục tinh thần”. Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ “tấn công chứ không chỉ phòng thủ” và đất nước sẽ “nuôi dưỡng những chiến binh chứ không chỉ những người phòng vệ”.
Theo truyền thông Mỹ, sắc lệnh mới sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các danh xưng thứ cấp như “Bộ trưởng Chiến tranh”, “Bộ Chiến tranh” hay “Thứ trưởng Chiến tranh” trong thư từ chính thức, các thông báo công khai, bối cảnh nghi lễ và tài liệu không thuộc luật định trong khối hành pháp. Ngay sau khi được Tổng thống Trump ký thông qua, sắc lệnh đã được triển khai tức thì. Các quan chức Lầu Năm Góc đã nhanh chóng thay bảng hiệu bên ngoài văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Theo giới quan sát, mặc dù ông Trump chưa thể thay đổi hoàn toàn tên gọi của Bộ Quốc phòng khi chưa được Quốc hội chấp thuận, nhưng với việc đảng Cộng hòa đang nắm đa số sít sao tại cả Thượng viện và Hạ viện, các quyết định của Tổng thống Trump hầu như không bị ngăn cản.