Thông tin mới vụ bé gái 2 ngày tuổi tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B

Lãnh đạo bệnh viện nhận định, bé gái 2 ngày tuổi ở Đắk Lắk tử vong là do nhiễm trùng huyết sơ sinh, không có triệu chứng liên quan đến vaccine.

Ngày 9-8, bà Lê Ka Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), đã thông tin thêm về trường hợp bé gái 2 ngày tuổi tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B mà PLO đã phản ánh.

Theo bà Thủy, bé gái được sinh thường song thiếu tháng, nhẹ cân.

 Người thân đau buồn trước việc bé gái 2 ngày tuổi tử vong. Ảnh: TIẾN THOẠI

Người thân đau buồn trước việc bé gái 2 ngày tuổi tử vong. Ảnh: TIẾN THOẠI

Khi bé bị sốt, khoa sản đã chuyển bé đến khoa cấp cứu nhi và nhi sơ sinh để điều trị đúng phác đồ.

Tuy nhiên, bé gái bị nhiễm trùng huyết sơ sinh, tổn thương đa cơ quan, theo dõi suy tim bẩm sinh và tử vong.

“Việc bé gái 2 ngày tuổi tử vong là điều đáng tiếc. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng thời sẽ làm rõ vụ việc. Nếu có sai sót, thiếu trách nhiệm thì xử lý nghiêm, không bao che” - bà Thủy nói.

Cũng theo bà Thủy, qua cuộc họp hội đồng chuyên môn và hồ sơ liên quan, bước đầu nhận định bé gái 2 ngày tuổi tử vong không liên quan đến tiêm vaccine viêm gan B.

Hội đồng chuyên môn đang yêu cầu các bộ phận liên quan giải trình và rà soát lại các khâu để có kết luận cuối cùng.

Bà Thủy cho biết đơn vị đã báo cáo sơ bộ nội dung vụ việc để Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nắm thông tin, có chỉ đạo.

Trong chiều 9-8, theo chỉ dẫn của người dân, PLO tìm đến nhà của bé gái ở buôn Briêng B, xã Ea Knuêch, huyện Krông Pắk.

 Bà nội bé gái (ở giữa) khóc rất nhiều vì chưa kịp gặp mặt cháu. Ảnh: TIẾN THOẠI

Bà nội bé gái (ở giữa) khóc rất nhiều vì chưa kịp gặp mặt cháu. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Nghe tin cháu nội chào đời, tôi mừng lắm. Ngày 4-8, tôi từ Nghệ An vào thăm cháu. Nào ngờ... bà cháu chưa kịp gặp nhau”, bà Lương Thị Đài (62 tuổi) nói trong nước mắt.

Vừa động viên mẹ, anh Lương Văn Trang (30 tuổi, ngụ xã Ea Knuếch) đang phải vỗ về người vợ. Từ hôm con gái tử vong đến nay, vợ anh-chị H’Sơ Ra Auyn (34 tuổi) không nói lời nào, thi thoảng lại khóc nhớ con.

Anh Trang kể, trưa 2-8, vợ anh chuyển dạ và được đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chờ sinh. Khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái anh chào đời, nặng gần 2 kg.

Trong quá trình mang thai, anh đưa vợ đi khám thai định kỳ, kết quả bình thường. Khi bé ra đời, bác sĩ cũng nói bé khỏe mạnh.

Ngày 3-8, bé được tiêm phòng vaccine viêm gan B. Khoảng 11 giờ cùng ngày bé bị sốt. Sau khi xem xét điều dưỡng nói bé không sao.

Tuy vậy, bé không giảm sốt, da tái xanh. Đến khoảng 17 giờ bé phải đi cấp cứu vì co giật.

 Anh Trang đến bệnh viện hoàn tất viện phí cho con gái. Ảnh: TIẾN THOẠI

Anh Trang đến bệnh viện hoàn tất viện phí cho con gái. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Rạng sáng 4-8, bác sĩ thông tin con tôi bị suy tim, thận, nhiễm trùng huyết, bị tim bẩm sinh. Đến 9 giờ 25, bác sĩ thông báo bé đã tử vong”, anh Trang kể.

Anh Trang khẳng định, con anh chỉ có biểu hiện bất thường sau khi tiêm vaccine và yêu cầu bệnh viện trả lời nguyên nhân khiến bé tử vong.

Theo giấy báo tử của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, con anh Trang tử vong lúc 9 giờ 25 ngày 4-8. Nguyên nhân: Nhiễm trùng huyết sơ sinh, tổn thương đa cơ quan, theo dõi bệnh tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng bào thai.

PLO đã liên hệ lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk nhưng chưa nhận được phản hồi.

Như PLO đã thông tin, ngày 8-8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xác nhận đã tổ chức cuộc họp, yêu cầu các bộ phận chuyên môn giải trình vụ việc một bé gái 2 ngày tuổi tử vong tại bệnh viện.

Bé gái tử vong là con gái thứ hai của vợ chồng anh Lương Văn Trang và chị H’Sa Ra Auyn (cùng ngụ xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk).

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/thong-tin-moi-vu-be-gai-2-ngay-tuoi-tu-vong-sau-tiem-vaccine-viem-gan-b-post804517.html