Thư Kỳ bị chèn ép

Cư dân mạng đã chụp màn hình những khoảnh khắc được cho là người mẫu Hikari Mori cố tình chèn ép Thư Kỳ để chiếm vị trí nổi bật tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp.

Ngày 20/5, Bvlgari tổ chức sự kiện kỷ niệm 140 năm thành lập thương hiệu xa xỉ ở Rome (Italy). Sự kiện quy tụ dàn đại sứ thương hiệu trên khắp toàn cầu, bao gồm nữ diễn viên Mỹ Anne Hathaway, Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra Jonas, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Italy Alessandro Gassman, nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên Trung Quốc Thư Kỳ và người mẫu/diễn viên Nhật Bản Hikari Mori.

Đến với sự kiện, “nàng thơ” nào cũng gây ấn tượng với vẻ sang trọng, quyến rũ và đẳng cấp. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc phát hiện một người đẹp dường như hành xử không xứng với diện mạo lộng lẫy.

Khán giả chỉ đích danh Hikari Mori hành xử thiếu tôn trọng Thư Kỳ, còn chụp ảnh màn hình chương trình phát sóng trực tuyến để chứng minh cho cáo buộc đó.

Hikari Mori chen lấn khiến Thư Kỳ ngồi không thoải mái.

Hikari Mori chen lấn khiến Thư Kỳ ngồi không thoải mái.

Nhiều người tin rằng Hikari Mori đã chèn ép mỹ nhân Trung Quốc theo đúng nghĩa đen khi đang ngồi xem trình diễn bộ sưu tập Aeterna của Bvlgari tại bảo tàng Baths of Diocletian. Trong ảnh chụp, chỗ ngồi của Mori rộng rãi nhưng vẫn lấn về phía Thư Kỳ và Lưu Diệc Phi, khiến Thư Kỳ phải thu mình lại, trông khá chật vật. Hành động này của Mori được cho là để chiếm vị trí trung tâm trong các bức ảnh.

Không chỉ vậy, cư dân mạng cũng chỉ trích Mori về hành vi sau show diễn. Sao nữ Nhật Bản được cho là vội vàng chiếm vị trí đứng cạnh Tổng giám đốc điều hành Bvlgari Jean-Christophe Babin, buộc Thư Kỳ phải đứng thấp hơn người khác một bậc cầu thang trên sân khấu vì không còn chỗ. Người hâm mộ cho rằng vị trí cạnh ông Babin phải thuộc về nữ diễn viên Nhiếp Ẩn Nương vì cô và các người đẹp khác là đại sứ toàn cầu, còn Mori chỉ là đại sứ Nhật Bản.

Hikari Mori còn cướp vị trí chụp ảnh của Thư Kỳ.

Hikari Mori còn cướp vị trí chụp ảnh của Thư Kỳ.

Ngày 21/5, Weibo của Bvlgari đăng những bức ảnh giới thiệu bốn đại sứ toàn cầu của thương hiệu, Mori ngồi cạnh nhưng chỉ lộ vai, không xuất hiện trong khung hình. Dù hiểu Mori bị loại vì chỉ là đại sứ quốc gia, nhưng động thái này xoa dịu được người hâm mộ giận dữ.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi cảm thấy nhẹ nhóm khi thấy Hikari chen lấn đã bị cắt”, “Vâng, không Hikari, làm ơn”...

Tuy nhiên, khi Bvlgari đăng bài về Hikari vào ngày 25/5, không ít người phản đối cô: “Cô ta nên bị loại bỏ”, “Làm sao Bvlgari có thể mời một người như vậy làm đại sứ thương hiệu? Cô ta chèn ép người đại diện toàn cầu (Thư Kỳ) và cướp đi sự chú ý của cô ấy”, “Quần áo đẹp không che giấu được mặt tối trong lòng cô”...

Hikari Mori không phản hồi gì về cáo buộc trên. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã khóa phần bình luận trên Instagram, dường như để tránh sự công kích.

Bức ảnh do Bvlgari đăng tải không có Hikari Mori. Ảnh: Weibo.

Bức ảnh do Bvlgari đăng tải không có Hikari Mori. Ảnh: Weibo.

Hikari Mori (SN 1992) là người mẫu nổi tiếng Nhật Bản. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống làm trong ngành thời trang. Bà nội cô là nhà thiết kế hàng đầu xứ Phù Tang Hanae Mori. Mẹ cô, bà Pamela Mori, từng là người mẫu tiếng tăm, sau này làm giám đốc sáng tạo cho thương hiệu thời trang của mẹ chồng. Anh cả của Hikari, Ken Mori, là chủ tịch M Entertainment. Anh hai, Ben Mori, nối nghiệp bà. Hai chị gái của Hikari đều là người mẫu.

Là con nhà nòi, Hikari Mori cũng có thành tựu riêng. Cô hoạt động trong ngành người mẫu từ thời sinh viên. Năm 2018, Hikari là người gốc Nhật Bản đầu tiên tham dự Met Gala danh giá. Cô hợp tác với các thương hiệu đình đám như Shiseido, Tiffany & Co., Gucci, Dolce & Gabbana, Bvlgari... Ngoài ra, Hikari còn xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn như Vogue, Grazia...

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-ky-bi-chen-ep-post1641154.tpo