Thủ môn Đặng Văn Lâm dự triển lãm tranh 'Ana – Những sắc màu'

Triển lãm 'Ana – Những sắc màu' nằm trong khuôn khổ của trại sáng tác, diễn ra từ ngày 10/7 đến 25/8/2024, với 45 bức tranh đến từ 5 họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật đương đại: Lê Thế Anh, Lê Đức Tùng, Nguyễn Minh, Đình Ngỡ, Văn Quân. Trong 45 tác phẩm trưng bày tại triển lãm, có 15 bức được các họa sĩ vẽ trực tiếp tại khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Đà Lạt.

Đây là sự kiện thứ 12, tiếp nối hành trình đồng hành cùng nghệ thuật của Ana Madara Đà Lạt nhằm mang đến cho công chúng những triển lãm hội họa ấn tượng và nhiều trải nghiệm nghệ thuật độc đáo.

Các họa sĩ có tác phẩm tại triển lãm “Ana – Những sắc màu” lần này

Các họa sĩ có tác phẩm tại triển lãm “Ana – Những sắc màu” lần này

Sự kiện “Ana – Những sắc màu” lần này, không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa, công chúng còn có thể trực tiếp tham gia các hoạt động nghệ thuật đa dạng, đánh thức mọi giác quan cảm xúc thông qua sắc màu hội họa, sắc màu kiến trúc, sắc màu di sản, sắc màu âm nhạc....

Đây cũng là sự kiện đánh dấu một bước tiến mới của Ana Mandara Đà Lạt khi lần đầu tiên mang đến gói trải nghiệm đan xen giữa nghỉ dưỡng, nghệ thuật và âm nhạc dựa trên những giá trị cốt lõi về bảo tồn di sản, kiến trúc và thiên nhiên.

Tác phẩm "Những cô gái phương Đông" của họa sĩ Nguyễn Minh

Tác phẩm "Những cô gái phương Đông" của họa sĩ Nguyễn Minh

Những “sắc màu” của tranh vẽ, âm nhạc, kiến trúc và rượu vang trong một không gian di sản, tất cả tạo thành cầu nối giúp du khách thật sự được hòa mình vào trải nghiệm của nghệ thuật nghỉ dưỡng cao cấp. Giữa không gian cổ điển và sang trọng, thấm đượm văn hóa - di sản - lịch sử của khu nghỉ, 5 họa sĩ đã có cảm hứng sáng tạo nên những tác phẩm đầy màu sắc, cảm xúc và mang đậm dấu ấn thời gian.

Tác phẩm tranh sơn dầu "Hoàng hôn trên thảo nguyên" của họa sĩ Đình Ngỡ

Tác phẩm tranh sơn dầu "Hoàng hôn trên thảo nguyên" của họa sĩ Đình Ngỡ

5 họa sĩ sở hữu 5 phong cách hội họa khác nhau, điều này tạo nên sự khác biệt trong góc nhìn, quan điểm thẩm mỹ. Do vậy, đề tài sáng tác dù chỉ gói gọn về thiên nhiên Đà Lạt, các biệt thự Pháp có hơn 100 năm tuổi… nhưng lại rất phong phú về cách khai thác, chất liệu. Tuy nhiên có điểm chung kết nối 5 họa sĩ, đó là tình yêu, sự trân trọng với giá trị văn hóa, lịch sử và di sản Việt Nam. Với cách tiếp cận và kỹ thuật riêng, họ đều khám phá và truyền tải vẻ đẹp của thời gian và không gian thông qua những tác phẩm của mình.

Là một trong những vị khách tham dự khai mạc triển lãm “Ana – Những sắc màu”, thủ môn Đặng Văn Lâm bày tỏ sự thích thú khi có cơ hội ngắm các tác phẩm hội họa từ 5 họa sĩ nổi tiếng của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Anh dành nhiều thời gian để trò chuyện với các họa sĩ và khách mời trong giới mỹ thuật để hiểu hơn về các tác phẩm.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tham dự khai mạc triển lãm

Thủ môn Đặng Văn Lâm tham dự khai mạc triển lãm

Anh cho biết, bố mẹ anh đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ở Nga nên từ nhỏ anh đã quan tâm đến các bộ môn nghệ thuật, trong đó có hội họa. Sau hôn lễ riêng tư vào ngày 7/7 tại Nha Trang, anh đưa gia đình du lịch tại Ana Đà Lạt bởi rất ấn tượng về không gian khu nghỉ dưỡng với các biệt thự cổ có tuổi đời hơn 100 tuổi ở giữa thành phố ngàn thông. Anh vui bởi cả gia đình đã có những trải nghiệm nghệ thuật thú vị tại khu nghỉ dưỡng.

Tác phẩm tranh sơn dầu "Xuống chợ" của họa sĩ Lê Thế Anh

Tác phẩm tranh sơn dầu "Xuống chợ" của họa sĩ Lê Thế Anh

Đến với sự kiện “Ana – Những sắc màu” không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa, công chúng còn có thể được hòa mình cùng chuỗi trải nghiệm nghệ thuật đa dạng. Đó là tham quan xưởng sáng tác của các họa sĩ, đăng ký vẽ ký họa chân dung cá nhân, workshop nghệ thuật ngoài trời vẽ tranh acrylic, khắc bản in, làm nến, tham gia triển lãm và thưởng thức đêm nhạc cổ điển lãng mạn tại bể bơi.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thu-mon-dang-van-lam-du-trien-lam-tranh-ana-nhung-sac-mau-post582652.antd