Thủ tướng Slovakia xuất hiện, khẳng định nguyên nhân bị ám sát là do quan điểm khác biệt về Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 5/6 cho rằng ông bị ám sát vì có quan điểm về Ukraine đi ngược với xu hướng chính thống của châu Âu.

Thủ tướng Robert Fico cho rằng nguyên nhân ông bị ám sát là bởi có quan điểm khác biệt về Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Robert Fico cho rằng nguyên nhân ông bị ám sát là bởi có quan điểm khác biệt về Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu dài 14 phút đăng trên trang cá nhân của mình ngày 5/6, Thủ tướng Fico, 59 tuổi, người theo chủ nghĩa dân túy cho biết ông "không có thù hận" với người đã bắn súng vào mình. Thủ tướng Fico cho rằng chính quan điểm thân Nga, chống NATO và chống Mỹ đã khiến ông trở thành mục tiêu của vụ tấn công.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Fico xuất hiện trên mạng trực tuyến, kể từ khi ông bị ám sát hụt hôm 15/5 vừa qua tại thị trấn Handlova.

Thủ tướng Robert Fico nhậm chức hồi mùa Thu năm ngoái sau khi triển khai chiến dịch vận động tranh cử với nền tảng quan điểm thân Nga và chống Mỹ, đã hồi phục sau khi bị ám sát. Ông cam kết sẽ trở lại làm việc sau khoảng 1 tháng và khẳng định “không cảm thấy căm thù”, trái lại còn “tha thứ” cho thủ phạm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Slovakia vẫn chỉ trích phe đối lập và những người khác, đánh đối tượng tấn công “chỉ là sứ giả của cái ác và lòng hận thù chính trị”.

Thủ tướng Fico, được coi là một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy cánh tả, tuyên bố quan điểm của ông về cuộc xung đột của Nga ở Ukraine và các vấn đề khác khác hẳn với quan điểm chính thống của châu Âu.

Nhà lãnh đạo Slovakia đã chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi chính phủ liên minh của ông tuyên thệ nhậm chức hôm 25/10 năm ngoái. Ông cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga và muốn ngăn chặn Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

(theo ABC News)

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-slovakia-xuat-hien-khang-dinh-nguyen-nhan-bi-am-sat-la-do-quan-diem-khac-biet-ve-ukraine-273958.html