Thủ tướng xúc động, tri ân các chiến sĩ cựu tù chính trị ở Côn Đảo
Gặp mặt, tri ân 700 chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Côn Đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nói: Chúng ta nói bao nhiêu lời cũng không đủ về sự tri ân với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiều 3/5 tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày ở Côn Đảo.
Đến dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương.
Đặc biệt là sự có mặt của 700 đại biểu từ 49 tỉnh, thành trên cả nước - là chiến sĩ và thân nhân gia đình các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Côn Đảo.

700 chiến sĩ và thân nhân gia đình chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tham dự buổi gặp mặt, tri ân tại Côn Đảo. Ảnh: Quang Hưng
Phát biểu mở đầu buổi tri ân, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động và đầy tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng, nơi thấm đẫm máu xương của hàng vạn chiến sĩ, đồng bào yêu nước.
Đây là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc và tôn vinh, tri ân công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Hưng
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày - xúc động chia sẻ lại những năm tháng không thể quên khi cùng đồng chí, đồng đội đấu tranh cách mạng và bị địch bắt tù đày ở Côn Đảo. Đó là khi trong dạ dày chỉ có bo bo, khoai mì, khoai lang sùng và rau.
Nhưng với tinh thần lạc quan của những chiến sĩ đã được tôi luyện trong “địa ngục trần gian”, họ vẫn ngày đêm cống hiến sức trẻ, hy sinh vì lý tưởng cách mạng, vì lợi ích của dân tộc, một lòng tin Đảng, tin đất nước sẽ vượt qua và cuối cùng đi đến thắng lợi.
'Chúng ta nói bao nhiêu lời cũng không đủ'
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp gỡ, tri ân các chiến sĩ cựu tù chính trị, những biểu tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc và cũng là những nhân chứng sống về lịch sử sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng "có một không hai".
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận những đóng góp và gửi lời thăm hỏi thân tình, tình cảm kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các chiến sĩ cựu tù chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Hưng
Thủ tướng chia sẻ, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, các cựu tù chính trị là những tấm gương sáng ngời phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên cường.
Các bác đã dành cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân, gác lại những ước mơ cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những nhà tù, trại giam khét tiếng nơi trần gian như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Phú Lợi, Tân Hiệp, Thủ Đức... nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa cách mạng, không khuất phục được ý chí chiến đấu, chiến thắng của chiến sĩ, đồng bào yêu nước trên khắp 3 miền đất nước.
"Tinh thần sống và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng, người yêu nước bị tù đày đã viết nên và tô thắm thêm trang hào hùng của lịch sử dân tộc", Thủ tướng xúc động.

Thủ tướng tặng quà cho đại diện các cựu tù chính trị Côn Đảo. Ảnh: Quang Hưng
Người đứng đầu Chính phủ cho biết, riêng Nghĩa trang Hàng Dương hiện có 1.922 phần mộ, trong đó có 714 phần mộ có tên, còn lại rất nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính, nhiều đồng chí nằm sâu dưới lòng đất, lòng biển…
"Sự tri ân với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta nói bao nhiêu lời cũng không đủ", Thủ tướng bùi ngùi.
Thủ tướng mong rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường bất khuất, các chiến sĩ này tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục con, cháu, các tầng lớp thanh thiếu nhi về truyền thống hào hùng, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông.
Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Ông Võ Ái Dân xúc động gặp lại đồng đội Trần Thanh Quang (75 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre) tại buổi gặp mặt, tri ân. Ảnh: Quang Hưng
Trở về từ TPHCM, ông Võ Ái Dân (84 tuổi) cho biết ông có thời gian bị địch bắt tù đày 11 năm ở Côn Đảo. Hôm nay gặp lại đồng đội, ông rất xúc động và tự hào vì đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Tối cùng ngày, tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo đã thắp nến tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam.

Tại buổi lễ, khoảng 3.500 ngọn nến đã được thắp lên trong không khí trang nghiêm, thành kính để tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc