Thư về tòa soạn: Nơm nớp nỗi lo cây trồng bị phá hoại

Ông Lương Văn Đức, 42 tuổi, trú tại thôn 8, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa trình báo cơ quan chức năng về việc kẻ xấu đột nhập, phá hoại vườn sầu riêng của gia đình. Cụ thể, sáng 21-5, ông Đức ra thăm vườn thì bàng hoàng phát hiện hàng loạt quả sầu riêng bị cắt bỏ.

 Những quả sầu riêng non trong vườn nhà ông Lương Văn Đức bị kẻ gian cắt, gom lại thành đống.

Những quả sầu riêng non trong vườn nhà ông Lương Văn Đức bị kẻ gian cắt, gom lại thành đống.

Sau khi cắt phá vườn sầu riêng nhà ông Đức, kẻ gian đã gom quả lại thành đống nhỏ để dưới gốc cà phê. Qua thống kê sơ bộ, có 54 cây sầu riêng bị phá hoại, với gần 1.500 quả non bị cắt bỏ, ước tính thiệt hại gần 500 triệu đồng. Theo ông Đức, nhiều khả năng kẻ xấu lợi dụng trời mưa vào đêm 20-5 để đột nhập, phá hoại vườn cây. Ông Đức cũng cho biết, từ trước đến nay, gia đình không có mâu thuẫn với ai. Do đó, ông rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm, xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch UBND xã Ea Hu cho biết đã báo cáo UBND huyện Cư Kuin. Công an xã Ea Hu đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an huyện kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng phá hoại cây trồng. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra trường hợp vườn cây của bà con bị phá hoại, gây thiệt hại lớn. Đơn cử, vào tháng 7-2023, một hộ dân ở xã Cư Né, huyện Krông Búk cũng bị kẻ xấu đột nhập, đẽo 19 gốc sầu riêng đang trĩu trái, sắp cho thu hoạch.

Thông tin vườn cây của người dân bị phá hoại đang được nhiều người quan tâm, lo lắng. Hành động phá hoại cây trồng chính là triệt đường sống của người nông dân. Do đó, dư luận mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm tình trạng này.

Bài và ảnh: ĐĂNG QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-nom-nop-noi-lo-cay-trong-bi-pha-hoai-779911