Thú vị 6 tổ ong vò vẽ 'gác canh' ở bia tưởng niệm 13 liệt sĩ Rào Trăng

Chuyện thú vị về 6 tổ ong vò vẽ được người dân xem như 'gác canh' ở nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hi sinh trên đường đi cứu nạn vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) được khánh thành vào ngày 27/7/2023 đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi của nhân dân và chính quyền địa phương về một “địa chỉ đỏ” thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào và sự kính trọng của nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình cho sự bình yên của nhân dân, Tổ quốc.

Công trình nhà tưởng niệm được xây dựng chính tại nơi mà 13 liệt sĩ đã hi hi sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở ở Thủy Điện Rào Trăng 3.

Công trình nhà tưởng niệm được xây dựng chính tại nơi mà 13 liệt sĩ đã hi hi sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở ở Thủy Điện Rào Trăng 3.

Công trình sau khi được khánh thành, dù con đường nhựa đi vào quanh co, sườn dốc, nhiều điểm đã hư hỏng nặng do mưa lũ, sạt lở nhưng nhiều bà con nhân dân, cán bộ địa phương vẫn thường xuyên tìm về thăm viếng, bày tỏ lòng tri ân về sự hi sinh dũng cảm của các anh.

Hòa chung tấm lòng tri ân ấy, hôm qua (ngày 19/2), tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Bồ, thuộc sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với các ban ngành tổ chức trồng cây xanh, tu bổ cảnh quan khu vực nhà tưởng niệm.

Rất đông người dân, cán bộ và lãnh đạo địa phương đã cùng hưởng ứng hoạt động ý nghĩa, trọng thị này.

Trước khi tiến hành trồng cây để tạo một thảm xanh, sạch, đẹp và trang nghiêm trong khuôn viên nhà tưởng niệm, đoàn đã làm lễ dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những liệt sĩ dũng cảm.

Đoàn tổ chức lễ dâng hương trước khi tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên khu nhà tưởng niệm.

Đoàn tổ chức lễ dâng hương trước khi tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên khu nhà tưởng niệm.

Lúc này, điều khiến nhiều người bất ngờ là sự hiện diện từ lâu của 6 tổ ong vò vẽ đóng trong ngôi nhà tưởng niệm - nơi đặt tấm bia Tổ Quốc ghi công các liệt sĩ. Trong đó, có 2 tổ được ong vò vẽ đóng ở 2 góc sau của trần ngoài mái trên nhà tưởng niệm. Điều đặc biệt là 4 tổ ong còn lại được đóng trên trần trong mái dưới với 4 điểm cân xứng, nằm ở 4 góc ngay phía trên tấm bia tưởng niệm.

Sự bố trí cân xứng của thế giới tự nhiên với một cách có thể là trùng hợp tại một công trình tâm linh đã khiến nhiều người cảm thấy rất thú vị.

Hai tổ ong (dấu X đỏ) đóng trần ngoài phần mái trên phía sau của nhà tưởng niệm.

Hai tổ ong (dấu X đỏ) đóng trần ngoài phần mái trên phía sau của nhà tưởng niệm.

Bốn tổ ong còn lại (dấu X đỏ) đóng ở 4 điểm cân xứng, nằm ở 4 góc ngay phía trên tấm bia tưởng niệm.

Bốn tổ ong còn lại (dấu X đỏ) đóng ở 4 điểm cân xứng, nằm ở 4 góc ngay phía trên tấm bia tưởng niệm.

Thêm điều thú vị nữa, một nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân - một đơn vị cách đó không xa, thường xuyên bố trí người dọn dẹp, vệ sinh khu tưởng niệm cho biết, ong vò vẽ thuộc loài hung dữ, thường xuyên tấn công người nhưng với những đàn ong đóng ở nhà tưởng niệm dù có nhiều người thường đến thăm viếng, thắp khói hương bốc lên tổ nhưng chưa bao giờ thấy vỡ tổ hay bay vào cắn người.

Một người dân chụp lại sự bố trí thú vị của thiên nhiên.

Một người dân chụp lại sự bố trí thú vị của thiên nhiên.

“Chính những sự thú vị này, cùng sự linh thiêng của khu nhà tưởng niệm, nên nhiều thanh niên địa phương làm nghề săn bắt ong dù biết có nhiều tổ ong vò vẽ đóng tại đây nhưng không bao giờ đụng đến. Với chúng tôi và những người dân thường về dâng hương ở đây, từ khi các đàn ong về làm tổ thì vẫn xem chúng như những “gác canh” thể hiện sự uy linh của khu nhà tưởng niệm”, nhân viên này chia sẻ.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-vi-6-to-ong-vo-ve-gac-canh-o-bia-tuong-niem-13-liet-si-rao-trang-a650491.html