Thư viện Ước mơ: 11 năm gieo con chữ cùng 344 thư viện tại những ngôi trường vùng cao
Tối 12/12, dự án Thư viện Ước mơ do bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Thiên thần Đông Nam Á sáng lập đã đạt con số hoàn thành 344 thư viện, chuẩn bị khai trương thư viện thứ 345 tại Phú Yên.

Thư viện Ước mơ tri ân những mạnh thường quân gắn bó suốt thời gian qua
Từ 2014 đến nay, Thư viện Ước mơ đã lặng lẽ nhưng bền bỉ, mang sách đến những ngôi trường tiểu học vùng sâu, vùng xa, nơi tri thức không phải lúc nào cũng hiện diện sẵn. 344 thư viện đã xây dựng, 46.000 học sinh được tiếp cận sách, 1.000 nhà tài trợ và hơn 100 cộng tác viên đồng hành. Đằng sau những con số ấy là biết bao giá trị đóng góp từ những tấm lòng và trên hết là tất cả trái tim.
Với bà Nguyễn Phi Vân, Thư viện Ước mơ không đơn thuần là một dự án thiện nguyện mà là một sứ mệnh phát triển con người, nhằm giúp trẻ em Việt Nam ở những vùng khó khăn được tiếp cận các nguồn tri thức mới về khoa học, nghệ thuật, sáng tạo, đặc biệt là các đầu sách STEM, để các em có thể nuôi những giấc mơ vượt khỏi núi rừng, băng qua giới hạn địa lý và hoàn cảnh.
Nguồn lực xây dựng thư viện được hình thành từ nhuận bút sách, thù lao tư vấn, giảng dạy của người sáng lập; sự đóng góp tài chính của cộng đồng và công sức của một đội ngũ trẻ , làm việc chuyên nghiệp, kế hoạch chặt chẽ và lúc nào cũng đầy tiếng cười. Làm việc nghĩa, nhưng không nặng nề đó là tinh thần xuyên suốt của Thư viện Ước Mơ.
Buổi lễ còn diễn ra hoạt động đấu giá tranh của các họa sĩ nhí vùng cao. Những bức tranh do chính các em học sinh ở Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang… vẽ tặng cho thư viện được trưng bày và bán đấu giá ngay tại sự kiện. Có bức tranh được mua với giá 30 triệu đồng.

Bức tranh “ Ước mơ của em là phi hành gia” do em Nguyễn Mai Chi, lớp 2C trường Tiểu học Duy Trinh ( Đà Nẵng) được đấy giá với số tiền 30 triệu đồng
Tổng tiền thu được không chỉ đủ cho Thư viện tiếp theo mà còn mở ra hy vọng cho nhiều thư viện nữa sẽ được triển khai.
“
Tôi chỉ mong trong tương lai gần, con số ước mơ sẽ là 1000 thư viện. Mỗi thư viện sẽ có 1 nhân tài
đóng góp công sức cùng xây dựng đất nước”
Bà Nguyễn Phi Vân - Nhà sáng lập Thư viện ước mơ chia sẻ
Hành trình của 344 thư viện không chỉ là câu chuyện về sách, mà là câu chuyện về niềm tin vào con người, về sự tử tế bền bỉ, và về một Việt Nam được kiến tạo từ những ước mơ nhỏ nhưng được nuôi dưỡng rất dài lâu.












