Thuận An: Từ cụ già đến cử tri 18 tuổi chung niềm tin ngày bầu cử

Mỗi lá phiếu được cử tri xã Thuận An trân trọng bỏ vào hòm phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng.

Từ những cử tri cao tuổi từng trải qua nhiều kỳ bầu cử đến các bạn trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu, tất cả đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, tận tâm vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lắng nghe ý kiến của nhân dân

Trong dòng người đến bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Trân Tảo (xã Thuận An), ông Hoàng Như Đàm (90 tuổi) gây ấn tượng bởi dáng vẻ nhanh nhẹn và nụ cười hiền hậu. Là một trong những cử tri cao tuổi nhất của thôn, ông có mặt từ rất sớm để tham gia ngày hội lớn của đất nước. Ông Đàm chia sẻ, dù đã trải qua 15 lần tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những lần đầu tiên. “Cứ đến ngày bầu cử là tôi lại thấy rất háo hức. Đây là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân”, ông Đàm cho biết.

Ông Hoàng Như Đàm, người cao tuổi thôn Trân Tảo bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VT

Ông Hoàng Như Đàm, người cao tuổi thôn Trân Tảo bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VT

Theo ông Đàm, công tác chuẩn bị cho bầu cử năm nay được chính quyền địa phương thực hiện rất chu đáo. Từ việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách ứng cử viên đến công tác tuyên truyền đều được triển khai bài bản, giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình.

“Người dân được tìm hiểu khá kỹ về quá trình công tác, chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhờ vậy, mỗi lá phiếu khi bỏ vào hòm đều là sự cân nhắc và gửi gắm niềm tin của cử tri”, ông Đàm chia sẻ.

Ông Đàm cũng bày tỏ mong muốn, những đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn giữ tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, lắng nghe ý kiến của nhân dân và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Không chỉ ở thôn Trân Tảo, tại thôn Đại Bản, ông Nguyễn Huy Thắp (sinh năm 1930), một trong những người cao tuổi nhất của thôn, cũng thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này.

Người cao tuổi ở thôn Đại Bản (xã Thuận An) đến bầu cử được các lực lượng hỗ trợ. Ảnh: Vân Thư

Người cao tuổi ở thôn Đại Bản (xã Thuận An) đến bầu cử được các lực lượng hỗ trợ. Ảnh: Vân Thư

Dù tuổi đã cao, ông Thắp vẫn đến khu vực bỏ phiếu từ sớm để trực tiếp thực hiện quyền công dân. Đối với ông, việc tham gia bầu cử không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân.

“Chúng tôi mong những đại biểu được nhân dân lựa chọn sẽ luôn gần gũi với dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và có nhiều chính sách thiết thực để nâng cao đời sống”, ông Thắp chia sẻ.

Sâu sát với đời sống người dân

Trong không khí rộn ràng của ngày hội bầu cử, hình ảnh những cử tri trong trang phục truyền thống cũng tạo nên điểm nhấn đẹp. Trong tà áo dài đỏ thắm, bà Lê Thị Thanh, người dân thôn Trân Tảo, háo hức đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Là người gắn bó với sản xuất nông nghiệp, bà Thanh bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất...

Bà Lê Thị Thanh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng chị em Hội phụ nữ trong ngày bầu cử. Ảnh: VT

Bà Lê Thị Thanh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng chị em Hội phụ nữ trong ngày bầu cử. Ảnh: VT

“Tôi mong sẽ có thêm nhiều tuyến đường nội đồng được xây dựng để bà con thuận tiện hơn trong việc đi lại, vận chuyển nông sản. Bên cạnh đó, cũng mong có thêm các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình”, bà Thanh chia sẻ.

Cùng với phát triển kinh tế, nhiều cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an toàn thực phẩm và môi trường sống.

Bà Nguyễn Mai Hạnh, người dân thôn Đổng Xuyên (xã Thuận An) cho biết: “Chúng tôi mong các đại biểu khi trúng cử tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và giáo dục. Ngoài ra, vấn đề an toàn thực phẩm cũng cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe cho người dân”...

Những kỳ vọng ấy cho thấy, người dân không chỉ quan tâm đến sự phát triển chung của đất nước mà còn mong muốn các chính sách đi vào đời sống một cách thiết thực, gần gũi.

Niềm tự hào của cử tri tuổi 18

Niềm vui và sự háo hức của ngày bầu cử còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với những cử tri trẻ, những người lần đầu tiên được tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Nguyễn Thùy Trang, cử tri tuổi 18 bỏ phiểu bầu cử. Ảnh: VT

Nguyễn Thùy Trang, cử tri tuổi 18 bỏ phiểu bầu cử. Ảnh: VT

Em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 12 Trường THPT Dương Xá không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Sáng sớm ngày bầu cử, em cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu để tham gia ngày hội lớn, em chia sẻ: “Lần đầu tiên được đi bầu cử nên em rất háo hức. Dù thời gian học khá bận rộn nhưng em vẫn dành thời gian tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của mỗi công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”.

Người dân xã Thuận An đến bầu cử. Ảnh: VT

Người dân xã Thuận An đến bầu cử. Ảnh: VT

Chung cảm xúc ấy, bạn Nguyễn Khánh Việt (thôn Đại Bản), vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tham gia bỏ phiếu, cũng đặt nhiều niềm tin vào các đại biểu được nhân dân lựa chọn. Việc được tham gia bầu cử là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi công dân trẻ. Chàng trai trẻ tin tưởng những đại biểu được bầu sẽ mang tiếng nói của người dân đến các cơ quan dân cử, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xã Thuận An có 8 đơn vị bầu cử với 47 khu vực bỏ phiếu và tổng số 47.133 cử tri. Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn của cá nhân mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng vào tương lai phát triển của quê hương, đất nước.

Trong không khí dân chủ, phấn khởi của ngày hội toàn dân đi bầu cử, những lá phiếu ấy đang góp phần viết tiếp câu chuyện về niềm tin của nhân dân, niềm tin vào những đại biểu tận tâm, trách nhiệm và vào một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Nguyễn Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuan-an-tu-cu-gia-den-cu-tri-18-tuoi-chung-niem-tin-ngay-bau-cu-738837.html